Carlos Vela đã có màn tái xuất ĐT Mexico đầy ấn tượng với cú đúp bàn thắng ở Amsterdam Arena, giúp El Tri đánh bại Hà Lan với tỉ số 3-2. Thất bại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiếc ghế của HLV Guus Hiddink...

    Hà Lan 2-3 Mexico: Vela đẩy Hiddink vào “cửa tử

    ảnh minh họa

    Do mâu thuẫn trong quan hệ với HLV José Manuel de la Torre, Carlos Vela không có cơ hội khoác áo ĐT Mexico kể từ năm 2011. Tuy nhiên, dưới triều đại HLV Miguel Herrera, tiền đạo của Sociedad đã trở lại và ngay lập tức rực sáng với cú đúp tại Amsterdam Arena, giúp El Tri vượt qua Hà Lan 3-2 ngay tại Amsterdam Arena. Đây là chiến thắng đầu tiên của Mexico trước Hà Lan trong lịch sử và cũng là màn đòi nợ sòng phẳng của El Tri sau thất bại ở VCK World Cup 2014. Về phần Hà Lan, thất bại này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiếc ghế của HLV Guus Hiddink, người đang có màn khởi đầu quá tệ cùng Oranje.

    So với các trận đấu gần đây, HLV Hiddink đã có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đặc biệt ở hàng phòng ngự, với sự trở lại của Ron Vlaar, "Phù thủy" đã sử dụng 1 hàng thủ mới cùng với những Van Rhijn, Veltman và Willems. Trong khi đó, trên hàng tấn công, Huntelaar được đá chính do Van Persie dính chấn thương.

    Bên kia chiến tuyến, Mexico tiếp tục ra sân với sơ đồ 3-5-2. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Carlos Vela đã trở lại và được đá chính trên hàng công cùng với Javier Hernandez. Chỉ sau 8 phút thi đấu, chân sút đang khoác áo Sociedad đã đánh dấu màn trở lại của mình một cách đầy ấn tượng với cú nã đạn ngẫu hứng ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Cillessen cơ hội cản phá.

    Bàn thua sớm buộc Hà Lan phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, do thiếu sự sắc sảo từ hàng tiền vệ, Oranje chơi rất bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ 3-5-2 của Mexico. Đã thế, ở phút 24, đội bóng áo cam còn mất Ron Vlaar, người dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho De Vrij.

    Mãi tới đầu hiệp 2, Hà Lan mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ cú vô lê xuất thần của Wesley Sneijder ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng ấy không giúp Oranje cải thiện thế trận trước Mexico. Đó cũng là lúc Carlos Vela khẳng định giá trị của mình trong màu áo El Tri với bàn thắng thứ 2 ở phút 62. Ở tình huống này, tiền vệ Jesús Manuel Corona đã xé toang hàng thủ Oranje với đường chuyền sắc như dao cạo cho chân sút đang khoác áo Sociedad.

    7 phút sau đó, Daley Blind để mất bóng vô duyên và Hà Lan đã phải trả một cái giá rất đắt. Guardado chính là người đã tung cú chọc khe tinh tế để Javier Hernandez đối mặt thủ thành Cillessen. Chân sút đang khoác áo Real Madrid quyết định rê bóng vượt qua Cilessen trước khi dứt điểm vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-2 cho Mexico.

    Để thua 1-3, Hà Lan vùng lên tấn công như thể chẳng còn gì để mất. Tuy vậy, trước hàng thủ kín kẽ của Mexico, đội bóng áo cam gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm đối thủ. Sút xa có lẽ là phương án hiệu quả nhất của Oranje ở trận này bởi ở phút 74, Daley Blind đã thành công với cú sút chân trái búa bổ, khiến thủ thành Ochoa không kịp phản ứng.

    Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù Mexico đã rút nhiều trụ cột khỏi sân nhưng Hà Lan vẫn không thể lấn lướt để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây là thất bại thứ 4 của HLV Guus Hiddink sau 5 trận đấu đầu tiên cùng Oranje. Nếu không giành kết quả khả quan trước Latvia trong trận đấu tới thuộc vòng loại EURO 2016, có khả năng "Phù thủy" sẽ sớm chia tay "lốc cam".

    Với cú đúp bàn thắng trong trận đấu tái xuất, Carlos Vela xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, người chơi mờ nhạt nhất bên phía Hà Lan là tài năng trẻ Memphis Depay.

    Theo xaluan

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ