Tuy chỉ làm phụ hồ, tiền công ít nhưng Phúc lại mê đỏ đen dẫn tới nợ nần nhiều nên đã ra tay giết nữ chủ cửa hàng sơn để cướp tài sản.

Phúc phải trả giá cho hành vi tội ác của mình.
Ngày 3/6, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt y án tử hình đối với Trần Đình Phúc (37 tuổi, quê Bình Thuận) về tội "giết người" và "cướp tài sản".
Theo cáo trạng, sau khi ra tù, Phúc đi phụ hồ và rất mê cờ bạc nên nợ nần nhiều. Trong những ngày làm việc tại P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Phúc thường đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng Ngọc Hân Anh trên đường Nguyễn Ái Quốc. Nhiều lần để ý thấy chủ cửa hàng là chị Nguyễn Ngọc Hân (40 tuổi) bán hàng một mình nên Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản.
Khoảng 9h ngày 1/1/2011, Phúc chuẩn bị một con dao rồi đến quán cà phê trước quán của chị Hân chờ cơ hội ra tay. Sau đó, Phúc giả vờ là khách hàng gọi điện vào quán để biết rõ chồng chị Hân đi làm hay chưa. Biết nạn nhân chỉ còn ở nhà một mình, Phúc cầm dao đi vào dí vào cổ chị Hân, nạn nhân chống cự nên bị hắn đâm nhiều nhát vào người gây tử vong.
Sau khi gây án, Phúc lấy vật dụng che thi thể nạn nhân lại rồi lên lầu lấy quần áo để thay vì bộ đồ đang mặc dính đầy máu. Phúc lấy chiếc xe máy và điện thoại di động rồi tẩu thoát. Sau 23 ngày trốn chạy, Phúc bị cảnh sát bắt.

