Em bé béo nhất Colombia có trọng lượng tương đương với trẻ 6 tuổi, trong khi em mới 8 tháng tuổi.

Santiago chơi đùa với một tình nguyện viên của quỹ bảo trợ.
Santiago Mendoza, đến từ Valledupar, sở hữu thân hình siêu mũm mĩm. Em nặng tới 20kg. Mới đây, em vừa được một tổ chức từ thiện “giải cứu” để điều trị hậu quả của bệnh béo phì.
Em đã được cách ly khỏi mẹ, và chuyển tới thủ đô Bogota để tiến hành quá trình giảm cân với hy vọng sẽ cứu được mạng sống.

Tình nguyện viên của Quỹ Gorditos de Corazon đã tới nhà của Santiago sau khi mẹ của cậu bé, cô Euice Fandino, yêu cầu giúp đỡ.
Cô tự nhận sự lơ là của mình đã dẫn tới tình trạng béo phì nguy hiểm của con trai hiện nay. Mỗi lần Santiago khóc, cô đều đưa cho con đồ ăn hay sữa để dỗ dành.

Bác sĩ phẫu thuật Cesar đang khám cho cậu bé béo nhất Colombia. Ảnh: Reuters
“Santiago chào đời trong lòng mong mỏi của cả gia đình. Do vậy, nếu thằng bé khóc, tôi lại cho ăn ngay lập tức”, cô Fandino chia sẻ.

Santiago mắc phải nhiều triệu chứng phức tạp vì cân nặng quá mức cho phép kể từ khi mới sinh ra. Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện để khám chữa rất nhiều lần.
Các chuyên gia y tế sẽ chăm sóc Santiago ở chế độ đặc biệt để giúp cậu bé giảm cân trước khi tiến hành nhiều ca phẫu thuật.

Santiago hạnh phúc bên mẹ. Ảnh: Reuters
“Santiago cần quá trình điều trị lâu dài, học hành, thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nếu không, trong tương lai, cậu bé chắc chắn sẽ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và vấn đề thần kinh từ rất sớm”, bác sĩ phẫu thuật Cesar Ernesto Guvar cho biết.

