Còn giờ này, hãy cứ để anh yêu em như thế, hãy cứ để anh âm thầm bảo vệ em như thế.

    Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với một người luôn trân trọng tình yêu! Còn với em, tình yêu dành cho anh là địa ngục phải không?

    Vẫn biết em từng có một cuộc tình say đắm, vẫn biết em phải đau khổ rất nhiều với cuộc tình ấy và vẫn biết em chỉ yêu anh như một địa chỉ để nương náu tâm hồn cô đơn, để che giấu đi sự thật về bản thân… Dẫu anh biết tất cả nhưng vẫn yêu em hơn tất cả.

    Em từng có một cuộc tình say đắm

    Em hãy cứ ở bên anh, hãy cứ dựa vào vai anh mà khóc khi muốn... (Ảnh minh họa)

    Nhưng em yêu ạ! Tình yêu phải xuất phát từ trái tim và tìm đến trái tim của nhau mới dài lâu, bền vững. Tình yêu này anh biết, chỉ xuất phát từ phía anh. Chỉ anh ngày đêm lo lắng cho em, rất vui khi thấy em cười và đau thắt với những giọt nước mắt em rơi.

    Còn em, đã bao giờ em lo lắng khi anh ốm? Có bao giờ cười cùng anh hay những khi anh gặp khó khăn em có ở bên? Ý anh ở đây là ở bên thật sự, ở bên bằng cả tâm hồn và ý nguyện chứ không phải chỉ ở bên một cái xác không hồn.

    Anh biết, em dùng anh để trốn chạy thế giới, trốn chạy mọi thứ của cuộc sống này. Em vẫn tưởng anh không biết gì, vẫn tưởng anh chỉ là một gã nghệ sĩ nửa mùa yêu cuồng si và em vẫn đóng kịch.

    Em có cần phải làm thế không? Có cần phải tự đày đọa bản thân trong muôn vàn suy tư và đau khổ như thế không hả em? Nhìn em cố gượng cười khi bên anh, cố đóng kịch để đón nụ hôn từ anh, anh thấy vừa đau vừa tự sỉ vả bản thân đã đày đọa em, dù biết em đang khổ sở lắm.

    Thôi em hãy cứ ở bên anh, hãy cứ dựa vào vai anh mà khóc khi muốn, hãy cứ dùng anh làm lá chắn để che đậy thân phận thật sự. Rồi một ngày nào đó, anh biết, cô ấy cũng sẽ không thể nào chịu đựng được cuộc sống hôn nhân giả dối bên một người đàn ông và sẽ quay về bên em. Rồi lúc đó em cũng sẽ rời xa anh.

    Còn giờ này, hãy cứ để anh yêu em như thế, hãy cứ để anh âm thầm bảo vệ em như thế. Anh biết, dù em mang trong mình tâm hồn của một người con trai, nhưng cơ thể em vẫn là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối và em vẫn có những nét dịu dàng, nữ tính mà em không hề nhìn ra.

    Trái đất rộng bát ngát, nhưng đường tình sao lại chật hẹp, trái ngang. Anh đâu muốn yêu đơn phương một người ở thế giới thứ ba? Nhưng trót yêu rồi,trót đem cả trái tim tặng người rồi, nên giờ đây, anh không thể nào đòi lại được nữa, mà có đòi cũng không thể còn nguyên.

    Anh yêu em cô bé ạ, mãi yêu em, cho dù anh biết rằng, anh chẳng phải là một nửa em kiếm tìm…

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ