Em đừng buồn

22:00' 27-04-2013


    Anh đã mệt nhoài đối diện những hờn ghen
    Em đừng buồn nhé nếu như chiều thiếu nắng
    Cũng đừng khóc vì một điều không đáng
    Một điều bình thường: mình không phải của nhau!

    Phía sau nụ cười ẩn khuất một niềm đau
    Nên nước mắt đôi khi là vô nghĩa
    Có lẽ tình yêu mang phép màu tha tội
    Cho anh thành xa lạ một mai kia.

    Đã chẳng thể chung đường để sẻ chia
    Lúc em buồn những khi chiều thiếu nắng
    Thì bên kia phía thời gian bỏ ngỏ
    Sẽ có một người kết thúc những trái ngang

    Cuộc đời mình ngắn lắm tựa sương tan
    Đừng níu kéo lại thành ra hoang phí
    Đừng em nhé dẫu cả trong mộng mị
    Để khỏi chạnh lòng khi mai nở ngoài hiên...

    Thơ tình: Em đừng buồn

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ