Được ôm ai đó khóc òa thật to… cũng là một hạnh phúc!

02:00' 05-01-2016
Thật ra đôi khi một cô gái đâu cần gì nhiều. Hạnh phúc chỉ đơn giản có được một ai đó để có thể gỡ cái vỏ ngoài mạnh mẽ xuống mà ôm người ta òa khóc thật to cho tan hết ưu phiền.


    Được ôm ai đó khóc òa thật to… cũng là một hạnh phúc!
    ảnh minh họa

    Là con gái dù có là ai đi nữa, tính cách ra sao dù là dạn dĩ, mạnh mẽ hay yếu đuối ngọt ngào, chắc chắn cũng phải đã từng đi qua 1 thời hay ít nhất 1 lần ngây dại sống hoàn toàn theo cảm xúc, tin và yêu ai đó cũng không hề có tính toán và lí do. Đi qua thời thơ dại làm người ta có thể sẽ bị tổn thương sẽ bị cuộc đời va đập vào những điều mình chẳng hề muốn từ đó khiến cho những cô gái mang hình hài bé nhỏ nhưng luôn phải tự nhủ mình cứng cáp trong cuộc sống chộn rộn bộn bề.

    Em rồi dần sẽ biết yêu thương chính bản thân mình hơn, sẽ không còn ngây dại, sẽ lớn sẽ biết suy nghĩ so đo khi đặt lòng tin ở nơi ai đó. Em rồi sẽ dần biết cách giấu nỗi buồn vào trong mà mỉm cười với cuộc đời, biết chấp nhận những điều mình được nhận trong khi chẳng hề muốn. Em sẽ biết cách tự làm chủ được cuộc sống của mình tự tin và kiêu hãnh, em rồi sẽ biết mình muốn gì cần làm gì để có điều mình muốn.

    Nhưng như thế có mệt mỏi lắm không? Nước mắt nỗi buồn cứ giấu chặt vào trong rồi sẽ có ngày mệt mỏi,cảm xúc bị che giấu nhiều rồi sẽ đến lúc đầy ra. Thật ra đôi khi một cô gái đâu cần gì nhiều. Hạnh phúc chỉ đơn giản có được một ai đó để có thể gỡ cái vỏ ngoài mạnh mẽ xuống mà ôm người ta òa khóc thật to cho tan hết ưu phiền.

    Hạnh phúc ấy đơn giản mà quý giá lắm!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ