Đừng nổi giận vợ ơi!

21:44' 04-03-2013


    "Ra đường sợ nhất công nông - Về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Không biết các đức ông chồng khác nghĩ gì, còn mình rất sợ mỗi khi vợ nổi giận.

    Mình choàng tỉnh dậy, đầu nặng trịch như thể đang đeo thêm một cái búa. Đảo mắt nhìn quanh để xác định xem đang ở đâu. Trước mắt mình là tấm ảnh cưới, trong đó mình làm chú rể, à thì ra mình đang yên vị ở nhà rồi.
    Hôm qua mình uống say quá, mấy thằng bạn Đại học chục năm mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Ngay từ đầu các "chiến hữu" đã "quán triệt" tinh thần là không say không về. Muốn làm "hảo hán" cũng khổ lắm chứ. Cho đến giờ này, mình cũng chẳng nhớ làm cách nào lại về được đến nhà nữa. Kể cũng giỏi thật, sao mình phục bản thân thế. Định thần lại một lúc trên giường để nhớ xem phải làm gì tiếp theo, đầu vẫn đau nhức, nhưng may quá hôm nay mình được nghỉ làm. Ồ zê!
    Mình lảo đảo bước ra khỏi phòng, nhà cửa vắng hoe vắng hoắt. Vợ đi đâu vậy nhỉ? À, giờ này chắc cô ấy đang ở trường. Con thì gửi ở lớp mẫu giáo, chắc vậy! Vắng vợ ta tự lăn vào bếp vậy. Xem có còn gì ăn được không? Tủ lạnh rất nhiều đồ ăn, vợ mình vẫn luôn chu đáo như thế mà. Nghĩ đến đây mới thấy mình thật may mắn. Nhưng khổ nỗi, trai anh hùng này có biết nấu nướng gì đâu. Thôi đành luộc quả trứng, ăn tạm gói mỳ tôm rồi trưa ăn bù sau vậy.
    Sau đó, mình đi tắm. Nước nóng đã được bật sẵn. Lại còn chai rượu gừng đặt bên cạnh nữa chứ, pha một chút rượu gừng vào nước tắm sẽ chẳng bao giờ cảm được. Ôi chu choa, những lúc như thế này mới thấy có vợ thật là tuyệt vời.

    Vợ ơi, đừng nổi giận! .

    Tắm rửa sạch sẽ rồi mình đợi vợ về nấu cơm. Giá mà lúc này biết nấu thì mình cũng vào bếp trổ tài mấy món cho vợ khen chơi, nhưng khổ nỗi nếu biết thì mình đã chẳng phải ăn mỳ tôm. 12h trưa. Điện thoại "tít tít" mấy tiếng, vợ nhắn "Trưa nay em không về, anh tự lo bữa trưa nhé!". Thôi thì ra đầu ngõ ăn tạm bát bún vậy. Tối ăn bù.
    Về nhà mình đánh một giấc đến chiều cho tỉnh hẳn. Tiếng điện thoại làm mình choàng tỉnh. Tin nhắn từ vợ: "Em đưa con sang ngoại chơi. Về muộn. Anh ăn tối mình nhé". Bực quá, vợ với chả con. Cả ngày bỏ bê chồng thế đấy, có đáng tức mình không cơ chứ. Đã thế thì mình rủ mấy chiến hữu đi uống bia vậy. Gọi cho ông bạn chí cốt, giọng cha lí nhí như sợ ai nghe thấy: "Hôm qua còn chưa biết sợ à? Tao bị vợ giận rồi, giờ phải đưa vợ con đi ăn hàng để xin lỗi đây". Mình nghĩ thầm, thằng này trông thế mà "râu quặp" phết nhỉ. Nhưng bạn nói thế làm mình cũng suy nghĩ ghê. Hay vợ mình cũng đang giận nên mới bỏ bê mình như thế nhỉ? Xưa nay cô ấy có bao giờ để mình tự túc bữa nào đâu. Mình mà không chuộc lỗi thì tình hình còn "ban căng" dài dài. Biết làm gì bây giờ? Lúc này chắc phải nhắn tin cầu cứu ông bạn "râu quặp". Năm phút sau có tin nhắn về. Khà khà, biết rồi nhé. Vợ ơi, anh đến đây.

    Vợ ơi, đừng nổi giận! .

    Nhà ngoại đây rồi. Mình bấm chuông và chờ đợi. Mẹ vợ bước ra, mình tặng luôn bó hoa hồng tươi thắm, miệng nhanh nhảu con tặng mẹ và đón vợ con về. Sau đó, mình đưa hai "bà hoàng" vào nhà hàng ăn tối. Mặt vợ dần tươi tỉnh lại, không còn lạnh nhạt như lúc ở nhà ngoại nữa. Kế hoạch chuộc lỗi đã thành công một nửa rồi. Về nhà, vợ kêu mệt đi ngủ trước rồi bảo mình dỗ con đi ngủ. Mình ngoan ngoãn nghe lời. Con gái ngủ rồi, mình trở về phòng thấy vợ đang cười toét miệng xem quà mình tặng (Trước khi đi, mình đã để gói quà trên bàn trang điểm). Thế mà bảo đi ngủ trước à? Xem ra kế hoạch chuộc lỗi của mình đã thành công mỹ mãn rồi.

    Vợ ơi, đừng nổi giận! .

    Hôm sau mình kể cho ông bạn nghe. Nghe xong nó cười bảo: "Mau mang lễ đến cảm ơn anh Hai đi. Không có anh Hai thì chú em phải ăn mỳ tôm dài dài rồi". Chắc từ nay phải khăn gói quả mướp đến nhờ nó dạy cho mấy bài về tâm lý chị em. Cái thằng trông xấu mã mà tâm lý đáo để.
    Hôm sau đi làm về, vợ mình đã nấu cho mình một bữa ăn thật ngon miệng. Mình hiểu là cô ấy đã hết giận mình rồi. Nhưng mình cũng tự hứa với bản thân là từ nay về sau sẽ hạn chế cà kê ở các quán rượu, bia để không làm vợ buồn, vợ giận nữa. Vợ ơi, hãy tin anh nhé!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ