Không thể để quá khứ phá vỡ giá trị hiện tại, cũng không phủ nhận giá trị của nó. Trân trọng những gì đã có, bảo vệ những gì đang có và cố gắng để đạt được những gì chưa có em nhé.

    Ảnh minh họa
    Ảnh minh họa

    15 năm, 1/4 đời người, một nửa của tuổi thanh niên, một khoảng thời gian với bao thăng trầm, bộn bề cuộc sống, nhiều thứ đã thay đổi, thậm chí tính cách và quan điểm sống của một con người cũng thay đổi trước sự công phá của thời gian. Cũng có những điều không thay đổi, khi ta nhận ra nó vẫn hiện diện, vẫn tồn tại thì sâu thẳm trong tâm hồn là sự nuối tiếc, xao xuyến trỗi dậy, một chút trong cõi lòng, một chút vấn vương.
    Em bước vào, vẫn với nét rạng ngời ngày xưa, tự tin thời đi học, hoạt bát, hỏi thăm tất cả bạn bè, ân cần với mọi người, vẫn thái độ quan tâm, chia sẻ nhưng lại không nói gì nhiều về bản thân, điều này vẫn không thay đổi. Trong căn phòng ấm cúng, các bạn tổ chức một buổi họp lớp, bao kỷ niệm xưa được nhắc đến. Có những câu chuyện được thêu dệt thêm đôi chút nhằm tăng phần sinh động, ai cũng có chút bồi hồi, ngậm ngùi, tôi và em cũng không ngoại lệ.
    Em ngồi đó, vẫn với nét thùy mị, e ấp ngày xưa, vẫn với sự quan tâm bạn bè, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là nét đượm buồn, quan sát kỹ hơn chút nữa tôi nhận thấy đó không phải là nét đượm buồn, chính xác hơn là một nỗi buồn da diết, nỗi buồn chưa một lần được sẻ chia. Trong suốt khoảng thời gian đó ta cũng may mắn có một lần được gặp nhau, hai lần được nói chuyện cùng nhau qua điện thoại. Tôi còn nhiều lần được nhìn thấy em từ xa, lái xe theo sau em trên một quãng đường ngắn, rất ngắn bởi tôi không thể giữ lâu được cảm xúc da diết, đau đến xé lòng.

    Cũng không ít lần tôi có suy nghĩ đen tối, ích kỷ muốn cướp đi hạnh phúc của người khác đem về khỏa lấp sự trống trải của bản thân, ghê hơn nữa là những kế hoạch xấu xa từng được vạch ra, định sẵn, may mắn nó không được triển khai. Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ may mắn, từ một anh sinh viên nghèo, không nhà cửa, không gia đình, phải tự tay lo cho cuộc sống mưu sinh, đi làm thêm, đi học, được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, rồi thành công, gặt hái được nhiều danh vọng, vật chất. Cũng chính sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi cao ngạo, sống ích kỷ, cá nhân, đem biết bao đau thương, mất mát đến cho những người xung quanh.

    Cuôc sống này nhân quả em ạ, tôi phải trả giá, lại trở về với sự ê chề, không còn gì, không còn ai, rồi may mắn nhận được sự cưu mang, giúp đỡ khác, lại đứng lên, làm lại và tiếp tục gặt hái, tiếp tục thành công. Lần này tôi khôn ngoan hơn, xây dựng cho mình những giá trị cuộc sống vững chắc, một gia đình hạnh phúc, một nếp nhà mẫu mực, một mối quan hệ gia đình keo sơn không gì có thể phá vỡ được.

    Hôm nay, được nghe những gì em chia sẻ qua điện thoại, lòng tôi như thắt lại, em chẳng được may mắn như tôi, cuộc sống cướp đi của em những hạnh phúc đơn sơ nhất. Em phải tồn tại trong một gia đình mà bao phủ xung quanh là sự câm lặng, em khao khát một sự sẻ chia, đồng cảm, không khí gia đình êm ấm. Em không chia sẻ nhiều nhưng với sự từng trải của một gã trai sành đời, tôi nhận ra được những điều đó, những điều mà tôi đã ngờ ngợ trước đó nhưng lại tự dối lòng rằng: “Chắc không đến nỗi vậy đâu”.

    Tôi buột miệng với một câu hỏi hết sức ngây ngô: “Em có cần gì không”. Thay cho câu trả lời là sự im lặng, im lặng một chút, và vì phép lịch sự với người bạn cũ, em bảo em có lòng tự trọng. Câu trả lời này làm tôi như chợt tỉnh giấc, chợt thấy mình quá ngây thơ, đang tạo khoảng cách với em. Thật ra, tôi có thể tự trả lời được câu hỏi này, những gì em đang cần tôi lại không có để cho em nữa rồi. Giá như 15 năm trước…

    Bao kỷ niệm ào về trong tôi, sự rung động khi lần đầu yêu và được yêu, sự hòa quyện trong hai tâm hồn, sự cảm thông chia sẻ, cả sự tự hào về tình yêu trong sáng, không vẩn đục bởi những toan tính đời thường, phải chăng vì thiếu sự toan tính mà ta đã mất nhau. Có nhiều thứ thay đổi khiến ta có cuộc sống như ngày hôm nay nhưng cũng có nhiều thứ không chịu thay đổi khiến cho kết cục như vậy. Cũng có những vết hằn trong quá khứ không bao giờ lùi vào dĩ vãng, nó sẽ theo ta đi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Chúng ta phải tỉnh táo, không thể để quá khứ phá vỡ giá trị hiện tại, cũng không phủ nhận giá trị của nó. Trân trọng những gì đã có, bảo vệ những gì đang có và cố gắng để đạt được những gì chưa có em nhé.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ