Đừng dạy con bạo lực

14:24' 02-03-2014


    Bà Lệ, hàng xóm nhà tôi mới nhận trông một cháu bé 3 tuổi ở tầng trên. Cậu bé này vô cùng ngỗ ngược, thường xuyên đánh các bạn khác, ngay cả đối với người lớn cũng đánh nếu không vừa ý.

    Đừng dạy con bạo lực

    ảnh minh họa

    Bà Lệ nhiều lần có ý không muốn nhận trông nhưng vì bố mẹ cậu bé năn nỉ, trình bày hết lời, cũng không có cách nào khác nên bà đành phải nhận. Không cần nói cũng biết bố mẹ cậu bất lực thế nào với cậu con trai ngỗ ngược. Theo bà Lệ, gia đình đã thực hiện đủ mọi biện pháp, từ nhẹ nhàng nhắc nhở, giảng giải đến nói lời ngon tiếng ngọt, doạ nạt, thậm chí sử dụng đến đòn roi nhưng cậu bé vẫn chứng nào tật ấy.

    Trẻ con cùng tầng không đứa nào muốn chơi với cậu bé này. Còn đám trẻ con tầng nhà tôi, chỉ chơi cùng được một lúc là mếu máo, khóc lóc vì bị cậu bé giành đồ chơi, đánh hoặc là quát ầm ĩ vào mặt. Chính tôi cũng đã có lần bị cậu bé này đánh chỉ vì lấy lại quả bóng bay, không để cậu đập vỡ. Vì vậy, dù không quá tò mò nhưng tôi cũng muốn biết bố mẹ cậu bé này là người thế nào mới khiến con trở thành đứa trẻ bất trị đến vậy. Tôi vẫn tin rằng "cha mẹ sinh con trời sinh tính” chỉ là một phần thôi. Bố mẹ mới là người ảnh hưởng sâu sắc nhất, thậm chí quyết định phần lớn tính cách của con cái.

    Tuy nhiên, hơn 2 tháng cậu bé được gửi trông ở nhà bà Lệ, tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ của cậu. Đơn giản là vì sáng bà Lệ lên tận nhà đón cậu bé xuống, mang theo cả đồ ăn, đồ chơi bố mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Đến chiều tối, lại đưa cậu bé về. Ngay cả thứ 7, bà Lệ nói dù bố mẹ cậu được nghỉ nhưng vẫn muốn gửi bà để có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chỉ riêng chủ nhật bà Lệ không nhận trông nên cậu mới được ở nhà cùng bố mẹ.

    Cho đến một ngày chủ nhật, khi tôi đang chơi với con gái thì một người phụ nữ ăn mặc khá diêm dúa bước vào cùng với cậu bé mà bà Lệ nhận trông. Chị tự giới thiệu mình là mẹ của cậu bé, muốn hỏi tôi với tư cách là hàng xóm xem bình thường bà Lệ trông cậu thế nào. Tôi có phần ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời đúng như những gì mình thấy, rằng bà thực sự chăm cậu bé rất cẩn thận, chu đáo chẳng khác gì bà nội chăm cháu. Nếu không phải tôi đã nhờ được người họ hàng ở quê lên chăm thì người đầu tiên tôi nghĩ đến để nhờ trông con mình chính là bà Lệ.

    Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, cậu bé này dù đã được mẹ nhắc nhở ngay từ khi mới bước vào nhưng vẫn chạy loanh quanh trong phòng khách nhà tôi, sờ cái này, chạm vào cái kia. Vì cố với lấy cái còi tôi đặt trên nóc tủ lạnh mà cậu bé làm đổ chiếc bình hoa bằng sứ. Người mẹ này, có lẽ rất ngại với tôi nên ngay lập tức đứng dậy, tát mạnh một cái vào má cậu con trai. Tôi không kịp ngăn chị, chỉ có thể xót xa nhìn dấu bàn tay in trên má cậu bé mà ngậm ngùi bảo: "Bình hoa không vỡ, mà có vỡ thì cũng là chuyện trẻ con chơi đùa vô ý, chị đừng đánh cháu thế”. Người mẹ quay lại phía tôi nói giọng đầy bất lực: "Tôi đánh thế mà nó có chừa đâu. Nghịch từ nhà mình đến nhà hàng xóm, không bao giờ chịu ngồi yên”…

    Hai mẹ con chị ra về mà tôi cứ suy nghĩ mãi. Vấn đề bạo lực của cậu bé có lẽ một trong những nguyên nhân chính là vì cậu cũng bị đối xử hết sức bạo lực. Giá như người mẹ biết kiềm chế sự tức giận của mình, cũng đừng vì giữ thể diện với người khác mà đánh con ngay khi bé mắc lỗi, có lẽ cậu bé này đã không đến nỗi khó bảo như vậy. Đòn roi chưa bao giờ là biện pháp giáo dục con tốt, nhất là những cơn mưa đòn roi chỉ để cha mẹ trút giận, trừng phạt con cái thay vì để con trẻ nhận thức ra sai lầm.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ