Đời sinh viên

17:00' 10-06-2013


    Đời sinh viên nhiều khi buồn không nói
    Bởi những điều khó để gọi thành tên
    Bao năm tháng cuộc đời về cát bụi
    Bỏ lại nỗi buồn, hoang vắng, mồ côi.

    Trôi giữa đời, tôi đi tìm chính tôi
    Đi tìm hoài, đi tìm trong mỏi mệt
    Khi ngoảnh lại bóng mình giữa đời thực
    Một mảnh hồn khó hiểu, hư vô.

    Đời sinh viên khi đói, khi no
    Ăn thịt nướng rồi ngậm ngùi cá mắm
    Hát suốt đêm dài khi lòng cay đắng
    An ủi chính mình: "Đúng chất sinh viên!"

    Nhiều khi tưởng mình cũng giống kẻ điên
    Bước vô định những ngả đường câm lặng
    Khóc lặng thầm cuối buổi chiều nhạt nắng
    Để nước mắt buồn cũng hóa long lanh.

    Đời sinh viên ôm ấp những mùa xanh
    Trời kỷ niệm chôn vùi phương xa ấy
    Chợt ước mình mãi yên bình như vậy
    Để khỏi kiếm tìm chắp vá những mùa vui.

    Tôi đi tìm tôi giữa chốn bụi đời
    Xưa áo trắng giờ lấm đầy gió bụi
    Bối rối trong lòng bóng ai qua vội
    Nhức nhối ánh nhìn, chợt thấy xót xa.

    Thơ tình: Đời sinh viên

     

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Vật liệu xây dựng?
Scrappys Metals Vùng: Albion. Phone: 9312 4144
Xem thêm

Tin sheeting mới, mạ kẽm, Ống vuông, sơn



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ