Đợi chờ

12:00' 06-06-2013


    Chờ ai nữa tôi chờ ai nữa
    Ai đến đây mà đợi mà chờ
    Chờ đơn lẻ chờ trong vô vọng
    Em xa rồi xa tuổi ngây thơ.

    Chiều đã qua một giờ cuộc hẹn
    Buồn mình tôi đau tủi cho thân
    Lỡ làng số không người chung cuộc
    Hẹn xuân ngày lá đổ đầy sân.

    Xuân hoa nở tìm em không gặp
    Hạ nắng vàng chẳng thấy tăm hơi
    Thu thay lá chắc cũng lỡ lời
    Đông mục gỗ đìu hiu bóng xế.

    Trách ai nữa trách ai - ai trách
    Người hay đời hay tại địa thiên
    Trong vô vọng khuất xa tầm mắt
    Mộng vỡ rồi cam phận vô duyên

    Thơ tình: Đợi chờ

    Authors: Hue Tran - Source: 24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ