Sáng làm chiều nghỉ tối trực ca

    Cơm ăn hai bữa sáng mì tôm
    Đêm về trong căn phòng lạnh lẽo
    Nhớ người yêu giây phút bên nhau

    Thơ tình: Định mệnh hay khoảng cách

    Tôi biết rằnh mình chẳng có hạnh phúc
    Vì con đường đi biển quá mong manh
    Tuổi thanh xuân tôi dành riêng cho biển
    Chẳng còn chút nào dành cho em
    Trên bến cảng đôi mắt người dưng dưng
    Dòng lệ dài lăn ướt cả bờ vai
    Miệng em nói đôi lời nhỏ nhắn
    Giữ gìn sức khỏe nhé anh yêu
    Lòng chung thủy sắc son anh sẽ giữ
    Mong ngày về hạnh phúc bên em
    Ngày tháng xa nhau anh mới hiểu
    Lời hẹn thề xưa như gió bay
    Anh ngậm ngùi lòng bao cay đắng
    Nhưng anh không thể trách được em
    Nghề nghiệp này anh đã lựa chọn
    Con đường này không thể có tên em!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ