Đi tiếp hay đứng lại

06:00' 12-03-2014


    Đi tiếp để tìm ánh sáng tương lai. Hay đứng lại với bóng tối quá khứ. Tùy em...

    Đi tiếp hay đứng lại

    ảnh minh họa

    Chẳng có gì khủng khiếp qúa đâu em
    Ai mà chưa bao giờ thất bại
    Ai là người chưa từng gặp phải
    Sai lầm, vấp ngã trên con đường tình

    Níu kéo chi người không biết trân trọng mình
    Cân đo làm gì chuyện yêu nhiều hay ít
    Quên đi em. Phép mầu chỉ có trong cổ tích
    Đừng ngồi cọ sàn nhà chờ giày thủy tinh

    Tại sao cho kẻ khác cái quyền khiến mình
    Được vui cười hoặc là đau khổ
    Niềm tin một khi đã gãy đổ
    Dẫu hàn gắn cũng đâu thể lành nguyên

    Hãy gói tất cả trong chiếc hộp lặng yên
    Bao chúng lại bằng tờ giấy dĩ vãng
    Gắn thêm một chiếc nơ quên lãng
    Và... ném vào miền xưa cũ không tên

    Ngày nối ngày mặt trời xuống rồi lên
    Với thời gian mọi thứ đều thay đổi
    Người dối gian sẽ gặp những gian dối
    Đời hờ hững nhưng chẳng bỏ rơi ai

    Đi tiếp để tìm ánh sáng tương lai
    Hay đứng lại với bóng tối quá khứ. Tùy em...



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ