Na Uy nổi tiếng với hệ thống nhà tù tự do nhưng đến nỗi xây dựng nên một đảo tù như một thiên đường hạ thế ở Bastoy thì đúng là điều kỳ lạ vô cùng.
Nhà tù thiên đường Bastoy nằm trên một hòn đảo nổi tiếng cách thủ đô Oslo, Na Uy 1 tiếng đi phà. Đảo tù đầy đủ các nơi vui chơi giải trí như nhiều bãi biển dài, địa điểm câu cá, sân quần vợt và thậm chí là một phòng xông hơi thư giãn. Thay vì phải nhốt mình trong một nhà tù nhỏ bé, 115 tù nhân tại Bastoy được sống trong các khu nhà ấm cúng bằng gỗ tuyệt đẹp.

Tù nhân ở đây phải làm việc công ích từ 8 giờ 30 sáng cho đến 3 giờ 30 chiều với nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, làm vườn, chăm sóc ngựa… và được trả công 10 đôla một ngày để chi trả cho buổi sáng và buổi trưa. Riêng buổi tối họ sẽ được ăn cơm do đầu bếp nhà tù cung cấp.
Hầu như không một tù nhân nào chịu “vượt ngục” khỏi nhà tù tuyệt vời này bởi nếu trốn thoát không thành thì họ sẽ bị chuyển đến một nhà tù an ninh tối đa và có án mở rộng.
HUY ANH(Theo CNN)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
