"Người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc - Nhà từ thiện nổi bật nhất của Trung Quốc - Nhà lãnh đạo đạo đức Trung Quốc - Anh hùng cứu trợ động đất Trung Quốc - Hình mẫu Trung Quốc nổi tiếng và được yêu thích nhất - Top 10 tình nguyện viên danh dự nhất Trung Quốc - Nhà từ thiện lôi cuốn nhất Trung Quốc - Nhà ủng hộ hàng đầu việc giảm thải khí carbon để bảo vệ môi trường của Trung Quốc - Chuyên gia bảo tồn môi trường hàng đầu Trung Quốc".

ảnh minh họa
Đó là tất cả danh hiệu được in trên danh thiếp của Chen Guangbiao, 1 trong 400 người giàu nhất Trung Quốc với số tài sản ước tính 740 triệu USD (năm 2012).
Cầm tấm danh thiếp do chính Chen đưa tại buổi họp báo, tác giả bài viết trên Business Insider nói rằng không có gì bảo đảm cho các danh hiệu mà Chen đã nêu, "không thể nào".
Cũng tại buổi họp báo, Chen đã rất hào hứng đứng lên trước cả cục phóng viên để thể hiện bài hát có tên Giấc mơ Trung Quốc của tôi, hình như là do chính ông sáng tác. Ông nói một câu đại loại là mọi người không cần dùng những gì có sẵn trong tay để (ném) thể hiện sự hoan nghênh ông.
Triệu phú lập dị và không biết ngại ngùng là những từ ngữ người ta hay dùng để miêu tả về Chen Guangbiao.

Nguồn ảnh: Bl
Ở Trung Quốc, Chen nổi tiếng là một triệu phú "trùm tái chế", cam kết "học hỏi" Bill Gates cho đi tất cả tài sản trước khi qua đời, sở hữu cả một "bộ cánh" màu xanh nõn hẳn hoi…
Còn tại New York (Mỹ), hầu như chưa ai biết đến Chen cho đến cách đây khoảng 2 tuần, khi Chen công bố đề nghị muốn mua lại tờ New York Times với giá 1 tỉ USD hoặc có thể hơn (2-3 tỉ USD).
Chen cho biết mình đã gặp cổ đông hàng đầu của New York Times để thoả thuận việc mua bán trên, trong khi New York Times thông báo rằng họ không hề nhận được thông tin nào liên quan tương tự. Nhưng Chen vẫn khẳng định: "Tôi đã nói miễn là giá cả hợp lý" và "Không có gì không thể mua được".
Chen nói với tờ Business Insider rằng ông đã giúp hơn 2 triệu người thông qua hoạt động từ thiện, đã quyên góp tiền để khắc phục các trận thiên tai như sóng thần năm 2010 ở Nhật Bản hay trận động đất Haiti cùng năm đó. Và đó hoàn toàn là do bản thân thực hiện, "không có gì liên quan đến chính phủ".
"Tôi lớn lên là một đứa trẻ nghèo, khi tôi được 4 tuổi anh trai và em gái đã chết vì đói. Cũng vì lý lịch đó mà những năm qua các quan chức chính phủ, giới nhà giàu không thích qua lại với tôi. Giữa tôi và họ luôn có một khoảng cách do chính họ cố tạo ra".
Chen tự cho mình khác với các doanh nhân Trung Quốc giàu có khác: "Tôi không bao giờ tham gia vào các cuộc vui của họ như uống rượu, hút thuốc, hoặc chơi trò poker. Nếu ai thấy tôi làm những việc này và chụp được hình làm chứng, tôi sẽ thưởng cho người đó 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.600 USD)".

