Đánh mất tình yêu

11:23' 25-03-2025
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.


    Khi em gặp anh là lúc em vừa tròn tuổi mười tám. Em cũng bắt đầu chính thức cuộc sống độc lập của riêng mình. Mặc dù, ba mẹ em rất lo lắng về quyết định này của em nhưng ba mẹ em vẫn phải chấp nhận. Bởi ba mẹ em biết dù cho họ có phản đối thế nào thì không có ai có thể thay đổi quyết định của em được cả. Thật ra, em không muốn sống dựa dẫm vào bất cứ ai cả.

    Từ nhỏ, em đã nhìn thấy cuộc hôn nhân của ba mẹ em và em đã không hi vọng sau này em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em. Bao năm qua, em luôn phải chứng kiến không biết bao cuộc cãi vãi giữa ba mẹ em. Rồi những khi mẹ cố gắng kết thúc cuộc hôn nhân với ba thì mẹ lại không làm được vì những lời bàn tán của mọi người xung quanh về người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Chẳng có ai hiểu cho mẹ và em biết là mẹ đã sống đau khổ ra sao. Bản thân em cũng chẳng thể làm gì giúp mẹ được. Bởi em biết ba mẹ bên nhau cũng vì trách nhiệm giữa họ từ lâu không còn tình yêu nữa.

    Ba cũng sung sướng gì hơn mẹ. Bởi người con gái ba yêu đã mất và mẹ cũng chẳng thể suốt ngày ghen tuông với người con gái ấy. Dẫu mẹ biết rằng không bao giờ mẹ có thể thay thế người con gái ấy trong trái tim ba được. Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

    Em luôn biết anh làm tất cả mọi chuyện để chứng minh cho em thấy nhưng em không thể đón nhận tình cảm của anh. Bởi em luôn sợ bản thân em sẽ là người tổn thương. Dù rằng đã từ rất lâu rồi chưa có ai làm em rung động như anh. Thay vì anh phải lãng phí thời gian cho em thì anh hãy tìm hạnh phúc thật sự dành cho anh đi. Em không thể bắt anh chờ em trong vô vọng mãi như thế nữa.

    Ngay hôm nay đây là ngày cưới của anh, dù sao em vẫn đến tham dự. Khi nhìn anh đứng kế bên cô ấy và cười thật tươi, em đã từng nghĩ nếu trước đây em không đẩy anh rời xa em thì liệu rằng cô dâu của anh hôm nay có thể là em hay không? Nhưng rồi em nhận ra không phải ai mà chính là em đã tự đánh mất hạnh phúc của em. Bởi em luôn sợ tổn thương và sợ em là người đau khổ nhất trong tình yêu. Chưa bao giờ em đặt niềm tin ở nơi anh. Dẫu sao em cũng chúc anh hạnh phúc và cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn cho em cảm giác biết yêu một người là thế nào.

    Chúng ta không thể mãi tìm một tình yêu vĩnh cửu mà hãy sống và làm theo trái tim mình. Thời gian dài hay ngắn không quyết định được cuộc tình đó có thể kết thúc hay bền chặt ra sao được. Mà vấn đề quan trọng nhất chính là tình yêu. Bởi đã yêu sẽ cùng nhau vượt qua bao trở ngại trước mắt còn đã không yêu thì chẳng thể làm bất cứ điều gì được. Thế nên, hãy yêu hết mình với người mình yêu bạn nhé.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Asian Foodstore Braybrook Vùng: Braybrook. Phone: 0432 575 628
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/danh-mat-tinh-yeu-nw248234.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ