Đàn ông suy cho cùng chỉ là phù du

08:00' 29-02-2020
Đã đến lúc phụ nữ cần hiểu lụy tình một người không trân trọng mình là rất dại. Cứ sống vì mình đi, yêu đời đi, khi bạn trở nên xinh đẹp thì tự khắc người đàn ông sẽ phải chung thủy với bạn mà thôi.


    Phụ nữ xưa nay luôn được gắn mác 'mít ướt', 'yếu đuối'. Đúng là nước mắt chính là vũ khí của người phụ nữ, nhưng đừng vì thế mà tùy tiện khóc vì người đàn ông không xứng đáng.

    Phụ nữ cần hiểu rằng nước mắt của mình chỉ có giá trị khi người đàn ông đó yêu và thương mình, sẽ là vô nghĩa và phiền phức khi anh ta đã hết yêu bạn.

    Phụ nữ khi yêu ai cũng nghĩ chỉ cần mình hi sinh nhiều thì chắc chắn đàn ông sẽ không phản bội mình. Thế nên họ lúc nào coi đàn ông là nhất, còn bản thân mình thì lại không thèm quan tâm đến, con gái cần nhớ muốn giữ người đàn ông bên cạnh thì không phải cứ yêu anh ta nhiều, hi sinh nhiều đâu.

    (ảnh minh họa)(ảnh minh họa)

    Muốn giữ đàn ông thì cách tốt nhất là phụ nữ cần phải yêu bản thân và trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày. Khi phụ nữ quá quan tâm đàn ông thì vô hình dung bạn đang ép mình phải sống theo ý muốn của đàn ông,kết quả là chính bạn không quan tâm mình rồi tới lúc nhan sắc đi xuống thì khó lòng mà níu giữ được người đàn ông bên mình.

    Một người phụ nữ thông minh sẽ không chăm chăm đi giữ đàn ông mà sẽ đầu tư vào nhan sắc của mình. Tối ngủ lau son chứ không phải lau nước mắt vì người đàn ông vô tâm.

    Là phụ nữ sinh ra phải để mình làm khổ đàn ông chứ đừng để anh ta làm khổ mình. Yêu nhiều mà không giữ nhan sắc của mình thì sao mà bền vững được.

    Chỉ có phụ nữ dại dột mới đi khóc vì một người đàn ông không xứng với mình, khóc lóc nhiều không giúp đàn ông thêm yêu bạn mà còn khiến anh ta xem thường và coi bạn là 'của nợ' hơn mà thôi.

    Đã đến lúc phụ nữ cần hiểu lụy tình một người không trân trọng mình là rất dại. Cứ sống vì mình đi, yêu đời đi, khi bạn trở nên xinh đẹp thì tự khắc người đàn ông sẽ phải chung thủy với bạn mà thôi.

    (ảnh minh họa)
    (ảnh minh họa)

    Chứ còn việc bạn cứ lẽo đẽo, kiểm soát người đàn ông thì sớm muộn anh ta chán và rời bỏ bạn sớm mà thôi. Đàn ông vốn dĩ rất thích chinh phục những cái khó, bởi cái gì mà dễ quá thì họ càng nhanh chán.

    Thế nên phụ nữ dù cho có yêu đến mấy cũng phải tỏ ra mình không cần đàn ông. Hãy để anh ta biết nếu bỏ lỡ bạn thì anh ta sẽ mất tất cả, chứ đừng để anh ta nghĩ không có anh ta thì bạn sống không nổi.

    Mỗi tối hãy lau son đi ngủ, quên hết những muộn phiền, đàn ông suy cho cùng chỉ là phù du, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Việc của phụ nữ là sống hết mình, kiếm tiền hết mình và chờ đợi người đàn ông tốt với mình cả đời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Đàn ông suy cho cùng chỉ là phù du Kết quả: 4.2 / 5 bầu chọn. 3 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/phu-nu-thong-minh-giu-sac-chu-khong-can-giu-dan-ong-toi-ngu-lau-son-chu-dung-lau-nuoc-mat-ODEKinH6dVAbB.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ