Mỗi cô gái đều khao khát gặp được Mr.Right của đời mình

13:02' 02-03-2020
Trên con đường tìm kiếm tình yêu, tôi không rõ mình phải vấp phải bao nhiêu người mình tưởng là “Mr.Right” nữa thì mới thật sự gặp được người đúng. Nhưng, không phải ai cũng có may mắn vừa bước chân ra cửa liền gặp ngay người đúng ấy, nên chúng ta phải tìm kiếm, nên chúng ta phải cố gắng, và người đúng hay sai không nằm ở những tốt đẹp ban đầu, mà ở thời gian.


    Mỗi cô gái đều khao khát gặp được Mr.Right của mình. Vào thời điểm thích hợp nhất, gặp được đúng người.

    Nhưng, thế nào là đúng người?

    Một người sẽ vì bạn che mưa chắn gió, luôn tin tưởng bạn, bảo vệ bạn. Một người dù đã nửa đêm nhưng chỉ cần nghe nói bạn đói liền chạy xe đến nửa vòng thành phố chỉ để đưa cho bạn một hộp cơm. Một người luôn dịu dàng với bạn, cưng chiều bạn, biết bạn thích gì ghét gì, biết bạn đang vui hay buồn chỉ qua một ánh mắt, một cái chau mày. Một người lo lắng cho bạn từng chút một, dẫu bạn có là một cô gái hai mươi tuổi hay một người phụ nữ tuổi ba mươi thì trong mắt người đó, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được  chăm sóc. Một người biết và thấu hiểu cho những tổn thương của bạn, luôn cố gắng bù đắp để mang đến cho bạn cảm giác an toàn.

    Người đúng là như thế phải không?

    Người ấy có thật sự yêu bạn hay không, chỉ có thể nhờ thời gian trả lời

    Tôi cho rằng, không hẳn như thế. Bởi vì tôi đã từng cho rằng tôi gặp đúng người rồi. Nói một lời công bằng thì người yêu cũ của tôi là một người cực kì tinh tế, anh quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, dịu dàng với tôi từng chút một. Khoảng thời gian đầu, tôi cảm thấy như thể từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang được yêu. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thật hơn bao giờ hết, thứ cảm giác mà trước nay tôi chưa từng có được. Vậy nhưng khi những xúc cảm ban đầu dần qua đi, khi ánh hào quang của tình yêu vụt tắt cũng là lúc những điểm xấu của đối phương hiện rõ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu cảm thấy tôi không phải là người phù hợp. Và rồi anh rời đi, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa, mặc kệ tôi với trái tim tan nát và một tâm hồn chằng chịt những tổn thương. Anh vẫn rời đi.

    Tôi không trách anh. Tôi chỉ trách ảo tưởng lúc ban đầu của mình. Cái gọi là đúng người, chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi.

    Trên con đường tìm kiếm tình yêu, tôi không rõ mình phải vấp phải bao nhiêu người mình tưởng là “Mr.Right” nữa thì mới thật sự gặp được người đúng. Nhưng, không phải ai cũng có may mắn vừa bước chân ra cửa liền gặp ngay người đúng ấy, nên chúng ta phải tìm kiếm, nên chúng ta phải cố gắng, và người đúng hay sai không nằm ở những tốt đẹp ban đầu, mà ở thời gian.

    Thời gian sẽ ban tặng cho bạn một người biết cả những điểm xấu của bạn nhưng không vội vã rời đi, mà sẽ kiên nhẫn ở lại cùng bạn sửa đổi, để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và cũng chỉ thời gian mới là thứ duy nhất cho bạn một đáp án chính xác, cho câu hỏi rằng người ấy là đúng hay sai.

    Một người có thật sự yêu bạn hay không, chỉ có thể nhờ thời gian trả lời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/nguoi-ay-co-that-su-yeu-ban-hay-khong-chi-co-the-nho-thoi-gian-tra-loi-nw226101.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ