Jennifer Bricker là cô gái không chân, bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới chào đời. 20 năm sau, cô đã được đoàn tụ với người chị gái ruột, theo một cách thật khó tin.

Jennifer Bricker.
Jennifer Bricker muốn trở thành một vận động viên. Nhưng vấn đề là, cô được sinh ra mà không có chân. Dị tật bẩm sinh bi thảm này khiến cha mẹ ruột của Jen không thể chấp nhận và họ đã bỏ rơi Jen đúng ngày cô được sinh ra. May mắn cho Jen là một gia đình người Mỹ, Gerald và Sharon Bricker, đã nhận nuôi Jennifer. Nhờ cha mẹ nuôi, Jen đã có một cuộc sống được chăm sóc và yêu thương ở một thị trấn nhỏ thuộc Illinois (Mỹ).
Mặc dù luôn phải đối mặt với những thách thức cuộc sống nhưng trong từ điển của Jennifer không có từ "không thể". Trước khi nhận nuôi Jen, gia đình Brickers đã có ba người con trai khỏe mạnh. Với Jen, họ cũng nuôi dạy cô như một đứa trẻ bình thường khuyến khích cô theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ sự chấp nhận và yêu thương của gia đình mà Jen chưa bao giờ cảm thấy khuyết tật của mình là một hạn chế. Thay vào đó, cô tập chơi bóng chuyền, bóng bàn, và thậm chí cả bóng rổ. Nhưng thứ cuốn hút trái tim cô hơn tất thảy, đó chính là thể dục dụng cụ.
Jen rất thần tượng vận động viên từng đoạt huy chương vàng nổi tiếng, Dominique Moceanu. Đó là lý do cô bé 6 tuổi không chân tập trồng cây chuối trên ghế bành, khiến cha mẹ nuôi hoảng hốt.

Jen xin cha mẹ nuôi cho tập thể dục dụng cụ. Ban đầu họ không đồng ý vì nghĩ rằng điều đó quá nguy hiểm cho cô bé. Nhưng sự quyết tâm của Jen đã khiến họ thay đổi. Nhờ sự kiên trì tập luyện, Jen đã có những kỹ năng xuất sắc và thắng nhiều giải ở Mỹ.

Jen cho biết, động lực của cô lúc ấy chính là thần tượng Dominique Moceanu. “Chỉ cần nhớ đến các bài biểu diễn của chị ấy là tôi lại thấy máu sôi trong người. Tôi khao khát trở thành một người xuất sắc để thi đấu cùng chị ấy”, cô nói.
Năm Jen 16 tuổi, cha mẹ nuôi lần đầu tiết lộ sự thật rằng cô được nhận nuôi và có nguồn gốc Romania. Và cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Jen là khi biết rằng cô chính là em gái ruột của thần tượng thời thơ ấu - Dominique Moceanu.

Jen và chị gái Dominique Moceanu.
Tuy nhiên phải mất 4 năm suy nghĩ, Jennifer mới viết cho Moceanu một bức thư vào tháng 12/2007. Bức thư bao gồm cả hình ảnh Jennifer Bricker và giấy tờ nhận nuôi. Jennifer viết cho chị gái: “Kể từ khi em mới 6 tuổi, em đã yêu thích thể dục dụng cụ và luôn nhìn thấy chị trên TV. Chị là người mà em thần tượng, và hóa ra lại là chị gái em! Em đã hoài nghi, nhưng em muốn được gặp chị và cho chị biết điều đó. Có thể chị sẽ cho rằng em bị điên, nhưng em chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy tất cả các giấy tờ này, chị sẽ tin đó là sự thật”.
Về phía Dominique, sau khi nhận được thư của Jen, cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Khi cô hỏi cha mẹ về chuyện này thì họ đã bật khóc. Vào năm 1987, họ rất khó khăn để mưu sinh trên đất Mỹ. Việc nuôi nấng Dominique đã khiến họ rất vất vả. Vì vậy khi sinh ra Jen và phát hiện con không có chân, họ lo lắng tột độ vì không biết sẽ phải nuôi nấng cô bé tội nghiệp thế nào. Cuối cùng họ quyết định gửi Jen ở lại bệnh viện để chờ người nhận nuôi. Sau đó, họ còn sinh thêm một cô con gái nhưng chuyện cũ khiến hai người rất cắn rứt lương tâm. Khi biết sự thật này, Dominique rất sốc và cô cho rằng mình có một phần trách nhiệm trong chuyện Jen bị bỏ rơi.

Ba chị em Jennifer, Christina và Dominique.
Một vài tuần sau đó, điện thoại của Jennifer reo lên. Dominique Moceanu ở đầu bên kia. Jennifer kể lại: "Tôi vô cùng sửng sốt. Tôi không thể tin rằng tôi đã được nghe giọng nói của chị ấy. Chúng tôi nói chuyện khoảng 30-40 phút và tôi kể với chị ấy về thời thơ ấu của mình".
Dominique đã tìm gặp Jen, còn cha mẹ cô vì quá xấu hổ nên không dám ra mặt. Tuy nhiên cả hai thống nhất giữ kín sự thật này trước dư luận. Chỉ đến khi Dominique giã từ thi đấu thì mọi chuyện mới được tiết lộ.
Jen cũng đã liên lạc với mẹ ruột của cô, Camelia Staicu. Còn cha cô, Dumitru Moceanu, đã qua đời năm 2008.
"Khi sinh tôi ra, họ rất nghèo và nghĩ rằng chi phí cho một đứa con khuyết tật như tôi là rất tốn kém. Họ nghĩ cho tôi làm con nuôi sẽ là lựa chọn tốt nhất, và họ đã đúng. Tôi đã được lớn lên trong tình yêu thương của những người tuyệt vời”, Jen nói.
Câu chuyện đoàn tụ đáng kinh ngạc của cô đã được nhiều chương trình truyền hình phát sóng và gây chú ý đến các nhà làm phim Hollywood.
Hiện Jen đang sống tại Los Angeles. Ngoài việc là một vận động viên thể dục dục cụ, Jennifer còn là một nhà diễn thuyết thành công.
Theo Jennifer cuộc sống sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên nếu bạn mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Những gì bạn khao khát, bạn có thể làm được.
Theo xaluan
