Còn yêu thì sai cũng thành đúng, hết yêu thì hít thở thôi cũng thành lý do chia tay!
Chia tay vì thầy bói không hợp tuổi, chia tay vì người yêu mặc nội y ren, chia tay vì mẹ bạn trai không thích, chia tay vì con nhà này không hợp với con mèo nhà kia... Ôi! Còn nhiều lý do chia tay được người trong cuộc đưa ra khiến đối phương "ngã ngửa" hơn thế nữa...

Nghĩ lại vẫn thấy mình ngốc. Đâm đầu tin mấy lời này cho đến phút cuối cùng...

Nói câu gì cho 'ngầu' bây giờ?

Quan tâm ít thì nói chưa đủ yêu, quan tâm nhiều thì kêu ngột ngạt, không thích. Tui khổ quá mà!


Người yêu cũ là một phạm trù cực nhạy cảm nên đừng hỏi vì sao khi yêu, con gái cứ luôn coi người cũ của bạn trai mình như một mối hiểm họa rình rập

À vâng, sợ em thiệt thòi nên bù đắp cho em bằng một chiếc sừng, em cảm ơn nhiều lắm!

Anh chỉ thích mối quan hệ như vậy thôi sao? Tuyệt quá, khôn như anh quê em đầy!


"Em rất tốt nhưng anh rất tiếc" - Lý do chia tay quốc dân đây rồi!

Ơ hay, yêu nhau được 5-6 năm trời, giờ mới kêu ngộ nhận? Thế suốt quãng thời gian qua anh bị khuyết thiếu dây thần kinh cảm xúc à?

Nói đi cũng phải nói lại, chia tay mà biết được lý do, dù nhảm đến đâu cũng là may mắn rồi. Có những người một ngày đẹp trời nọ tự nhiên thành người dưng kia kìa.
Đúng là khi đã hết yêu, đã muốn chia tay dứt tình thì cái gì cũng có thể trở thành lý do được. Còn bạn thì sao? Lý do chia tay nực cười nhất mà bạn từng biết là gì?

Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/con-yeu-thi-sai-cung-thanh-dung-het-yeu-thi-hit-tho-thoi-cung-thanh-ly-do-chia-tay-GuHkUXANe2Alx.html
