Với Jose Mourinho, mùa bóng thứ 2 luôn gắn với những kỷ niệm đẹp. Và như một sự sắp đặt của số phận, đội bóng nào trong tay "Người đặc biệt" cũng ít nhiều tạo nên tiếng vang lớn trong năm thứ 2 chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ huy.

    Chuyện cũ: Con số 2 ngọt ngào và Jose Mourinho

    Con số 2 ngọt ngào và Jose Mourinho

    Khi dẫn dắt Porto và Inter Milan, Jose Mourinho đều đoạt danh hiệu vô địch Champions League trong mùa bóng thứ hai. Tương tự, trong mùa bóng thứ hai của Mourinho ở Real Madrid, đội bóng này đã vượt qua Barcelona trong cuộc cạnh tranh chức vô địch La Liga. "Kền kền trắng" sau 38 vòng đấu còn tạo nên kỷ lục về số bàn thắng và số điểm, khi có 100 điểm cùng 121 bàn thắng.

    Rõ ràng, mùa bóng thứ 2 với Jose Mourinho luôn tốt đẹp hơn mùa đầu tiên. Trên sân Stamford Bridge, Chelsea của vị chiến lược gia đáng kính này không cần chơi thứ bóng đá "ăn tươi nuốt sống" Crystal Palace. Họ đánh bại đối thủ bằng bàn thắng duy nhất của Eden Hazard. Và đó lại trên chấm 11 mét. Hai yếu tố này kết hợp lại đủ tạo nên cơn đại địa chấn về cuộc bút chiến cho những ai căm ghét Chelsea.

    Nhưng dù ghét Chelsea vì ông mang đến Anh thứ bóng đá "boring" (nhàm chán), nhưng là fan trung lập thì từ tận đáy lòng, xuất hiện một sự nể trọng và bái phục vị HLV có ngoại hình khá điển trai kia. Ở Chelsea, Mourinho sắm vai ông chủ. Dù cho trong các trận đấu, Roman Abramovich vẫn ngồi ở khu vực VIP để theo dõi đội bóng thi đấu nhưng vị tướng điều binh trên sân là Jose Mourinho.

    Roman Abramovich yêu bóng đá đẹp đến nỗi điên cuồng. Từng có lúc, những bản hợp đồng được vị tỷ phú người Nga chi tiền đều dành phục vụ cho tư duy tôn thờ nét hoa mỹ của bóng đá. Nhưng khi số tiền đầu tư để cung phụng cái đẹp không mang đến trái ngọt, Roman Abramovich đành lòng gác lại nỗi ám ánh tận cùng về thứ bóng đá quyến rũ làm say đắm người xem.

    Lẽ đó, ông mới tin dùng Mourinho. Biết trước hình hài Chelsea sẽ ra sao khi được chỉ huy bởi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Abramovich không hề đá đọng đến công tác chuyển nhượng của đội bóng. Hễ Mourinho ưng cái tên nào, Abramovich duyệt chi bản hợp đồng ấy. Từ Costa, Drogba, Remy đến Fabregas lần lượt được mang về Stamford Bridge để phục vụ cho ý tưởng của Mourinho.

    Dường như sau nhiều thất bại với sự tôn thờ bóng đá đẹp, Abramovich hiểu sự thay đổi khôn lường của vũ trụ giờ đây không có chỗ cho những gì bản thân mong muốn. Ngược lại, tính thực dụng mới xứng đáng lên ngôi. Tới đây, còn ai thích hợp hơn Jose Mourinho trong vai trò HLV của Chelsea. Nói về The Blues ở mùa bóng này, không biết phải mô tả thế nào cho phải lẽ.

    Xù xì nhưng hiệu quả, toan tính nhưng khôn ngoan, nhàm chán nhưng sắc sảo... Đấy, tất cả về Chelsea của Jose Mourinho hiện thân trong những tính từ đó. Và quan trọng, mặc kệ người ta nói những lời cay đắng cho The Blues, cho từng con người trên ghế chỉ đạo với các cầu thủ trên sân, họ giờ là những nhà vô địch Premier League trước sự ghen ghét của Arsenal, M.U hay Man City.

    Từ đó, có thể nói Jose Mourinho thật tuyệt ở mùa thứ 2, thời điểm ông hiểu từng con người trên sân Stamford Bridge và biết làm sao lèo lái những quân bài hiện có tới chức vô địch, điều chắc chắn làm ông chủ hài lòng.

    Theo tinthethao

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ