Có những con người yêu mãi rồi cũng hoá người dưng

04:00' 21-03-2020
Có những con đường đi mãi mới hay đó chính là đường cùng. Có những con người yêu mãi rồi cũng hoá người dưng. Và cũng có cả những cuộc tình, em càng đợi chờ càng tuyệt vọng.


     

    Có đi qua những ngày mưa ngập tràn trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng thì mới thấm hạnh phúc thực sự trân quý và ý nghĩa biết bao. Có đi qua những dông bão của kiếp người, những dang dở của cuộc tình đầu đời thì mới hay, yêu một người chưa bao giờ là dễ dàng.

    Em thường hay hờn trách đời sao nhiều bão giông, nhân thế sao lắm muộn phiền và lòng người sao dễ dàng đổi thay, phũ phàng đến vậy. Em đã yêu rất chân thành mà nhưng nhận lại chỉ toàn là những tổn thương và dối trá. Cả những đắng cay, nghiệt ngã của kiếp người. Hạnh phúc lạc trôi ở đâu giữa chốn này mà sao em tìm hoài vẫn không thấy... Chẳng một phút bình yên.

    Bỏ lỡ chính là tiếc niếu

    Em sợ màu chia ly, sợ những đau thương xưa trong tim bị đánh thức và thêm một lần rỉ máu. Đã đi qua nửa thanh xuân, những lưng chừng tuổi trẻ trái tim đã thôi quá mỏi mệt đến vô cùng. Những hoen ố, chắp vá, những vết xước hằn sâu ngày dần vụn vỡ, đau nhói. Mệt Thực sự cạn kiệt.

    Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, tất cả những gì em dành cho anh đều là thật. Tình cảm, nhung nhớ, hạnh phúc, tổn thương, tiếc nuối,… đều có cả. Em cũng đã từng thương anh hơn chính cả bản thân mình nhưng tiếc rằng anh chưa một lần ngoảnh nhìn lại phía sau. Để thấy người con gái đó đã yêu anh đậm sâu đến thế nào, đã tổn thương nhiều đến bao nhiêu. Thứ tình cảm tinh khôi ngày xưa giờ đã vỡ tan hết rồi. Nhưng liệu những năm tháng rực rỡ nhất của một đời người ấy anh lấy gì để trả đây?

    Người ta thường nói cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Đúng thật. Tình ta gặp gỡ, yêu thương rồi vội vã chia xa. Những niềm tin và hi vọng mong manh cuối cùng còn sót lại em dành cho anh, anh không biết gìn giữ. Em một mình chẳng đủ sức níu kéo và làm sống lại những yêu thương đã hoá cũ rêu phong, đành buông tay. Thôi thì mây của trời cứ để gió cuốn đi, nếu anh là của người ta em giữ làm gì nữa.

    Bỏ lỡ chính là tiếc niếu

    Những ngọt ngào, hạnh phúc nơi anh từng trao em xin được gửi lại hết. Năm tháng chúng ta từng vì nhau mà cố gắng, đã hết lòng yêu xin dừng lại tại đây thôi. Em mệt rồi, chẳng thể tiếp tục yêu thương và đợi anh được nữa.

    Em chỉ tiếc một điều rằng tại sao khi đó ta không biết trân trọng. Để đến khi nhận ra, tất cả đã là quá khứ, chẳng thể vãn hồi. Em giờ đây đã học được cách tập mạnh mẽ trưởng thành. Chấp nhận nỗi đau thực tại và mỉm cười bước đi. Đời mà, yếu đuối để làm gì? Em khóc liệu ai thương? Phía sau nụ cười đâu phải là niềm vui, nước mắt chắc gì đã là nỗi buồn.

    Sau tất cả, ta nợ nhau một lời xin lỗi, nợ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đời người, nợ những ước hẹn trăm năm chẳng thể thành đôi, nợ những yêu thương của một thời trẻ dại chưa kịp trao và nợ cả một đời chẳng thể ở bên. Suy cho cùng, bỏ lỡ chính là tiếc nuối.

    "Khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em".

    Bỏ lỡ chính là tiếc niếu



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Có những con người yêu mãi rồi cũng hoá người dưng Kết quả: 3 / 5 bầu chọn. 1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Spring Park Primary School Vùng: Springvale. Phone: 9546 6402
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/troi-xanh-hoa-no-bo-lo-co-don-nw226456.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ