Thông thường, người ta chỉ rơi xuống biển vì rơi máy bay, hay đắm tàu. Nhưng người phụ nữ được đề cập trong bài viết này lại có một lý do hết sức “lãng xẹt”: lướt Facebook.

    Một phụ nữ rơi xuống biển vì mải mê...lướt Facebook

    Đây là nơi người ta phát hiện cô gái trẻ

    Hôm thứ 2 tuần này, một vị du khách người Đài Loan (khoảng 20 tuổi) đã bị ngã xuống biển khi đang đi bộ trên một cầu tàu tại vịnh Port Phillip (Melbourne, Úc). Ngay sau đó, cảnh sát biển đã nhận được tin báo và cứu cô này sau 20 phút.

    Người phụ nữ này được đưa đến bệnh viện và may mắn là không bị thương gì cả. Sự việc đơn giản là vậy, nhưng oái ăm là lý do cô này ngã xuống biển chỉ vì mải mê…lướt Facebook.

    Cảnh sát Dean Kelly cho hay, vị khách Đài Loan bị ngã trong tình huống đang điện thoại của cô báo có notification từ Facebook. Cô lập tức vào Facebook kiểm tra mà quên rằng mình đã đi hết đường của cầu tàu.

    Thậm chí, vị cảnh sát cho biết, khi phát hiện thì vị khách đang nổi trên mặt nước ở tư thế nằm ngửa và cô ấy còn cố gắng giơ cao điện thoại của mình để nó không bị ướt.

    Một phụ nữ rơi xuống biển vì mải mê...lướt Facebook

    Đừng quá mải mê vào Facebook và thiết bị di động

    Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên người ta ghi nhận những việc như thế này. Còn có 2 phụ nữ khác ngã xuống hồ và ngã vào đài phun nước ở một trung tâm mua sắm. Điểm chung của những người này là đều đang sử dụng các thiết bị di động như smartphone hay tablet. Thế mới thấy, sử dụng smartphone cũng coi chừng “lợi bất cập hại”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ