Cô gái thất nghiệp đổi đời nhờ làm phim AI
Tại lễ trao giải sáng tạo nội dung AI do Douyin tổ chức hôm 21/9, biên kịch kiêm đạo diễn Phi Phi Phi nhận giải bạc nhờ tác phẩm Cô gái bị sa thải. Phim còn đoạt những hạng mục phụ như Tác phẩm tiềm năng nhất, Nhân vật hay nhất, thắng lớn tại cuộc thi.
Tác phẩm xoay quanh Phương Đào Tử, cô gái thôn quê ôm giấc mơ làm người mẫu, tới thành thị tìm cơ hội. Vì từ chối khi bị gạ gẫm tình dục, cô hứng chịu sự chèn ép trong nghề. Phương Đào Tử vươn tới sàn diễn ở tuần thời trang Paris nhờ trí thông minh, nghị lực.

Biên kịch, đạo diễn Phi Phi Phi, 37 tuổi. Ảnh: Vista
Phát trên Douyin từ ngày 12/6, sau một tháng, phim đạt 200 triệu lượt xem, đến nay đạt hơn 500 triệu. Tác phẩm nhận hơn 800 triệu bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành nội dung giải trí nổi bật hàng đầu mùa hè năm nay tại Trung Quốc.
Tác phẩm mang bóng dáng tuổi đôi mươi của đạo diễn. Năm 20-27 tuổi, cô làm người mẫu ảnh, chủ yếu chụp quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử. Có những ngày Phi Phi Phi thay hơn 100 bộ đồ để chụp hình nhưng đối tác không đưa cho cô một ly nước, không hỏi cô có cần nghỉ một chút không, thu nhập cho một ngày làm việc như vậy là 400 tệ (1,5 triệu đồng). Cảm giác của cô lúc đó là bị coi thường như một vật vô tri, dù cô bỏ công sức kiếm tiền chứ không phải xin xỏ. Chi tiết này được cô đưa vào tập một của Cô gái bị sa thải.

Phi Phi Phi xây dựng nhân vật Phương Đào Tử theo trải nghiệm của bản thân. Ảnh: Weibo
Trên The Paper, Phi Phi Phi cho biết Cô gái bị sa thải thay đổi hoàn toàn cuộc đời, hướng đi sự nghiệp, giúp đạo diễn thoát khỏi thời gian dài hoang mang, tương lai mờ mịt.
Giai đoạn thất nghiệp, Phi Phi Phi nhiều đêm thức trắng vì không biết cần làm gì. Cô không có bằng cấp chuyên môn, không thể phát triển công việc người mẫu vì bấy giờ, đối tác cho rằng cô "quá tuổi". Thời gian đó, phim ngắn còn mới mẻ với nhiều người, cô quyết định thử một lần.
Phi Phi Phi từng xin được việc ở đoàn phim ngắn, ban đầu phụ trách truyền thông, làm công việc quản lý hội nhóm fan. Với cô, công việc này không mang lại niềm vui vì suốt ngày lo đếm lượt like, lượt bình luận. Sau đó, Phi Phi Phi tiếp cận mảng biên kịch, nhận ra bản thân có năng khiếu lĩnh vực này.
Cô lập một công ty sản xuất, trải qua nhiều lần thất bại vì "phim chẳng có ai xem, không có ai like". Tháng 3 năm nay, Phi Phi Phi lần đầu tiếp cận công cụ AI. Cô khuyến khích các thành viên tự học cách sử dụng, tới tháng 5, họ tung hai bộ phim sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cô gái bị sa thải phát hành một tháng sau đó. Phi Phi Phi đảm nhiệm phần kịch bản và đạo diễn, một người phụ trách tạo sinh hình ảnh, một cô gái lo mỹ thuật, tạo hình. Một tập hoàn thành trong hai đến ba ngày, một tháng họ làm được 11 tập.
Không dừng lại ở nhân vật trong phim, Phi Phi Phi tạo tài khoản mạng xã hội cho Phương Đào Tử, xây dựng người mẫu như ngôi sao ngoài đời thực, thu hút hơn nửa triệu người theo dõi. Từ đầu tháng 8, Phương Đào Tử nhận quảng cáo, video dưới 20 giây giá gần 170.000 nhân dân tệ (661 triệu đồng). Video trên 60 giây gần 260.000 nhân dân tệ (hơn một tỷ đồng). Mức giá này vượt nhiều KOL (người có sức ảnh hưởng) lượng fan hàng triệu tại Trung Quốc, thậm chí cao hơn một bộ phận KOL lượng fan hàng chục triệu. Tháng 9, Phương Đào Tử xuất hiện trên tạp chí thời trang trong váy áo thuộc bộ sưu tập thu đông 2026 của nhà mốt xa xỉ Fendi.
Phi Phi Phi tự nhận không có bằng cấp cao, không học chuyên ngành về phim ảnh. Tuy nhiên, êkíp của cô "chịu học và chịu làm AI". Đạo diễn rút ra nếu không thay đổi phương thức và quy trình sản xuất, công ty của cô sẽ bị đào thải.
Ở phim người đóng, đạo diễn nhiều khi "tặc lưỡi cho qua" một cảnh chưa hoàn chỉnh để tiết kiệm kinh phí, chẳng hạn ánh sáng không hợp lý, biểu cảm của diễn viên chưa tốt. Còn hiện nay, đạo diễn không cần lo lắng điều này nữa.
Phi Phi Phi nói Cô gái bị sa thải thành công không chỉ vì may mắn mà phần quan trọng đến từ sự chính xác trong từng công đoạn. Chẳng hạn, cảnh này Đào Tử mặc gì, nhân vật ngồi ở vị trí nào trong quán cà phê, ánh nắng chiếu vào góc nào trên gương mặt nhân vật. Tất cả chi tiết đều nằm trong tính toán để khán giả không bị phân tâm khi xem 11 tập phim.

Mỹ nhân AI Phương Đào Tử mặc đầm Fendi trên bìa của Cosmo Crush, một chuyên trang điện tử của tạp chí thời trang Cosmopolitan ấn bản Trung Quốc. Ảnh: Cosmo
Theo The Paper, trường hợp của Cô gái bị sa thải phát tín hiệu mạnh mẽ với giới sản xuất nội dung. Tác phẩm thoát khỏi lối mòn "tổng tài bá đạo", đi theo hướng hiện thực, bắt nguồn từ trải nghiệm sống của đạo diễn. Phim đánh trúng cảm xúc của nhiều lao động hiện đại: cảm giác không được lắng nghe, bị thay thế.
Theo trang này, khán giả sẽ không bận tâm phim do AI tạo sinh mà coi trọng câu chuyện. Dù nhân vật là sản phẩm ảo do AI tạo sinh, chỉ cần lay động được khán giả, nhân vật đó sẽ được nhớ đến.
Phi Phi Phi nhận định AI ưu việt hơn so với diễn viên thật. "Nghệ sĩ diễn theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn còn AI không có khái niệm 'diễn', nó chỉ thể hiện theo ý đồ con người đưa ra. Khi ý đồ của đạo diễn hoàn chỉnh và rõ ràng, hiệu quả mà AI tạo ra có thể chân thực, sống động hơn con người diễn đạt", cô nói.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/co-gai-that-nghiep-doi-doi-nho-lam-phim-ai-5126904.html
