Cô gái đã đi phát tờ rơi khắp thị trấn với hy vọng tìm lại được anh chàng đã khiến cô “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Courtney đang quyết tìm “tình yêu sét đánh“ của mình
Courtney sống tại Old Town Alexandria, phía Bắc bang Virginia, Hoa Kỳ đã rơi vào “tình yêu sét đánh” với một anh chàng tên Ben cô gặp tại quán bar vào ngày 23/12/2013 vừa qua.
Hai người đã có một buổi tối vui vẻ khi nhảy cùng nhau trong tiếng nhạc sôi động và trò chuyện rất ăn ý. Khi chia tay, Ben ngỏ ý trao đổi số điện thoại với Courtney nhưng cô đã từ chối, để rồi ngay sáng hôm sau cô đã thấy hối hận.
Courtney cảm thấy tuyệt vọng vì không biết cách nào để tìm lại người đàn ông đã khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô đã bắt đầu một chiến dịch tìm kiếm trên Twitter với một số mô tả về Ben và kêu gọi bất cứ ai có thông tin gì thì hãy cho cô biết.
Không những vậy, ngay sau đó Courtney còn huy động cả thị trấn vào cuộc để tìm “người trong mộng” của mình bằng cách đi phát tờ rơi. Cô rải tờ rơi ở khắp các con phố, dán tờ rơi lên cột đèn đường và cửa sổ của các shop với nội dung được viết tay là: “Ben, em đã có một lựa chọn sai lầm vào ngày 23/12. Hãy gọi lại cho em. Courtney” và viết kèm cả số điện thoại cùng địa chỉ Twitter của cô.

Tờ rơi mà cô rải khắp thị trấn
Hành động si tình của Courtney đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Rất nhiều báo và đài truyền hình muốn làm bài phỏng vấn Courtney, đồng thời ngỏ ý muốn qua đó giúp cô tìm được người đàn ông tên Ben kia nhưng cô đã từ chối. Cô nghĩ rằng Ben thích sự riêng tư nên cô sẽ không công khai thông tin về anh trên báo chí.

Hội chợ Tết St Albans 2024
