Chuyện đời đau lòng của một nô lệ tình dục phương Tây

02:29' 20-01-2016
Một phụ nữ Anh có tên là Megan Stephans đã kể lại ký ức kinh hoàng làm nô lệ tình dục của mình. Sau khi tới nghỉ mát tại Hy Lạp cùng mẹ, Megan Stephens đã bị bạn trai lừa bán vào nhà thổ.


    Nạn nhân hiện 25 tuổi, lấy tên giả là Megan Stephens để tránh bị những kẻ buôn người lần ra và trả thù. 

    Cô đã bị ép làm nô lệ tình dục suốt 6 năm, phải "phục vụ" trung bình 50 người đàn ông mỗi ngày, đỉnh điểm là 110 người chỉ trong 20 tiếng.

    Hiện Megan vừa cho ra đời một cuốn hồi ký mang tên Bought & Sold, được một tác giả ẩn danh viết. 

    Cô đã bị bán qua tay nhiều kẻ buôn người, làm gái bao hay sống trong các nhà thổ. Mãi cho đến năm 2009, cô mới trốn thoát sau 6 năm rưỡi ở trong "tổ quỷ". Thực tế, ác mộng đã bắt đầu rất lâu trước khi Megan tới Hy Lạp với mẹ. Cha mẹ cô ly hôn khi cô mới 4 tuổi. Cả hai đều bị nghiện rượu. Tại Hy Lạp, cô gặp một người đàn ông Albania tên Jak tại quán bar.

    Ma cô Albania trên phố (Ảnh: Standard)

    Cô gái trẻ thiếu thốn tình cảm ngay lập tức bị mê hoặc. Mẹ cô gần như chẳng quan tâm lắm tới việc con gái bám dính lấy Jak suốt ngày ở quán bar tên Nikos. Magan dần tách khỏi mẹ, thuyết phục bà ở lại Hy Lạp để có thể dành thời gian bên "bạn trai"

    Tới một ngày, Jak tỏ tình, kèm theo lời tâm sự có người mẹ bị ung thư và đang nợ tiền điều trị. Megan chuyển tới ở cùng Jak tại Athens, và bị thuyết phục làm vũ nữ giúp Jak kiếm tiền cho đến khi đủ chi phí phẫu thuật. Tuy chán ghét, cô vẫn cảm thấy như một "người hùng" với hành động đó.

    Ngay sau khi mẹ Megan rời đi, Jak giới thiệu cô với một người tên Leon và nói "Đây là chủ mới của cô". Jak đưa cô tới một căn hộ, nơi cô bị một khách hàng hãm hiếp. Sau những lời xin lỗi, cô lại ngoan ngoãn làm con rối kiếm tiền cho "bạn trai" với lời hứa "cho đến khi mua được nhà và ô tô". Khi muốn liên lạc với mẹ, Megan bị đánh bầm dập và tin rằng mình đã đòi hỏi quá đáng. Jak sớm đối xử với Megan ngày càng tệ, nhưng cô không thể phản kháng do hoàn toàn phụ thuộc về mọi thứ, kể cả tinh thần. 

    Megan bị "bạn trai" bán qua tay nhiều ma cô khác nhau (Ảnh: Dailymail)

    Tiếp theo, cô chuyển sang làm gái gọi với cả chục khách hàng mỗi ngày. Trong thời gian đó, Jak vẫn lạm dụng và bạo hành cô mà không có lý do. Cô đã từng sảy thai ở tuổi 14 qua một trong những lần bị hành hạ.

    6 tháng sau, Jak bỏ Megan lại với một ma cô Albania tên Elek. Elek lấy một nửa số tiền cô kiếm được, nửa còn lại được đưa cho Jak vào cuối tuần. Elek ép cô sống trong nhà thổ, phục vụ tới 50 khách mỗi ngày với giá 20 euro/5 phút. Hắn dừng lại khi cô đổ bệnh, nhưng lai bán cô cho một người khác tên Cristoph. Chúng bắt cô gửi những bức ảnh bình thường về nhà, nhưng hàng ngày cô phải chịu hành hạ thể chất và tinh thần, thậm chí bị giang mai vì bị ép quan hệ không dùng bao cao su để thu thêm tiền.

    Cho tới năm 20 tuổi, khi quá kiệt quệ và tự sát, cô được đưa vào viện. Trong 3 tháng điều trị, các nhân viên y tế đã có được sự tin tưởng của Megan. Họ liên lạc với mẹ và cô được về nhà. 

    Hai mẹ con đã đoàn tụ, nhưng họ hoàn toàn xa cách nhau. "Tôi không đổ lỗi cho bà ấy vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng tới thế này. Giờ bà ấy chỉ là một phần của quá khứ"

    Về Anh, Megan cũng có vấn đề với cồn, và vừa mới được điều trị dứt điểm hơn một năm trước. Cô cũng dừng đổ lỗi tại bản thân, sống một cuộc sống hạnh phúc với bạn đời và đang chờ con ra đời vào tháng 3. 

    Sắp tới, Megan chuẩn bị lập quỹ từ thiện giúp đỡ nạn nhân buôn người. 

    Cô tiết lộ Jak vẫn cố gắng liên hệ với cô qua mạng xã hội và truy tìm tung tích khiến Megan sợ hãi nên cô nên quyết định không sử dụng ten thật cũng như nhờ sự trợ giúp từ chính quyền vì lo lắng tên này có thể làm hại gia đình mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ