Chồng "bán" vợ cho sếp và cái kết cho 2 người đàn ông dưới tay bà vợ cao thủ
Ngân nổi tiếng xinh đẹp và sắc sảo. Cuộc đời cô càng thêm sung sướng khi lấy Hùng – phó phòng kinh doanh của một công ty lớn. Hùng chịu khó làm ăn, lại thương vợ hết mực. Ngân muốn gì chồng cũng chiều. Doanh thu của công ty càng lớn, thu nhập của Hùng càng nhiều. Cuộc sống của hai vợ chồng vì thế rất thoải mái.
Nhưng Ngân không biết rằng, Hùng ngoài tài kinh doanh rất giỏi thì cũng là một tay mê cờ bạc có số má. Số tiền Hùng kiếm được rất lớn, và một phần trong số đó cũng là từ việc đánh bạc mà ra. Nhưng tuyệt nhiên Ngân không biết điều này. Cô vẫn hạnh phúc với ý nghĩ, mình có ông chồng tài giỏi, thương yêu vợ.

Ngân vẫn hạnh phúc với ý nghĩ, mình có ông chồng tài giỏi, thương yêu vợ. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 2 năm nhưng Ngân vẫn chưa sinh con. Chắc cũng vì thế nên so với bạn bè cùng trang lứa, trông Ngân rất trẻ trung và xinh đẹp. Hôm đó, cô theo chân chồng đến dự một bữa tiệc được tổ chức cho khách hàng của công ty chồng. Ngân không ngờ vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty. Và câu chuyện đau lòng của cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đây.
Khoảng hai tuần sau, Ngân thấy chồng xắng xít bảo cô chuẩn bị váy áo xinh đẹp để đi hẹn hò ở một khách sạn 5 sao . Ngân thấy lạ lắm, bình thường cô rủ chồng “đổi gió” ở nhà nghỉ là anh đã chối đây đẩy rồi, thế mà bây giờ lại tự động đề nghị. Chiều hôm đó, Ngân về sớm, định bụng nấu ăn cho chồng con xong sẽ đi mua sắm váy áo.
Nhưng khi Ngân về nhà, đã thấy xe chồng dựng sẵn ngoài sân. Ngân rón rén đi vào và thấy chồng đang say sưa nói điện thoại.
3 ngày sau, Ngân xúng xính váy áo đến chỗ hẹn với chồng. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy khoét sâu rất gợi cảm. Đến nơi, Hùng nhanh chóng bảo bồi bàn đưa rượu vang ra để uống cùng vợ. Ngân giả vờ đưa lên miệng uống, một lúc sau, cô xin phép chồng vào nhà vệ sinh một lúc.
Khoảng 15 phút sau, Ngân vòng đường khác đi ra từ phía sau của chồng. Đúng như dự đoán của cô, chồng cô đang nói chuyện điện thoại với sếp. Cô cũng mở điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi dùng bữa, Hùng dìu vợ lên căn phòng ở tầng 9 mà anh đã thuê sẵn. Hùng liên tục hôn vào cổ vợ, còn Ngân thì cứ dựa vào ngực chồng. Cô liên tục thì thào: “Em say rồi mình ạ”. Đưa vợ vào phòng xong, Hùng chạy ngay vào nhà tắm. Ở ngoài này, Ngân nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền.

Đưa vợ vào phòng xong, Hùng chạy ngay vào nhà tắm. Ở ngoài này, Ngân nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, Hùng lẻn ra ngoài, thay vào đó, ông sếp già của anh lại lẻn vào phòng rồi đóng cửa lại. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng đang nằm kia, sếp của Hùng cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng khi ông ta đang cởi áo, định tiến lên giường thì cửa phòng lại bật mở.
Lần này, cả Hùng lẫn phu nhân của giám đốc đi vào. Thấy chồng mình đang chuẩn bị “hành sự”, người phụ nữ to béo ấy chạy đến, véo tai rồi tát tới tấp vào mặt chồng, miệng rít lên: “Ông được lắm, già rụng răng còn thích “chén” gái trẻ. Lại còn chuốc thuốc mê cho con nhà người ta ngất đi nữa. Phen này ông chết với tôi”.
Ông sếp già của Hùng thấy thế thì kinh hãi. Vừa quỳ dưới chân vợ, lão ta vừa lầm bầm chửi Hùng: “Phen này mày chế với tao, mày đã đồng ý bán vợ với giá 20 cây vàng rồi còn chơi hai mang, chính mày báo với vợ tao chứ không ai khác”.

Ngân không ngờ cô lại bị chồng mình bán đứng với giá 20 cây vàng (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, Hùng khóc, sếp của Hùng khóc, quỳ lạy dưới chân bà phu nhân to béo, lúc đó, Ngân vẫn đang giả bộ mê man nằm trên giường. Cô biết chồng bỏ thuốc vào ly rượu nên không uống mà chạy vào phòng vệ sinh nhổ ra rồi súc miệng rất kỹ. Ngân nhớ lại cái chiều cô về sớm để đi mua váy, khi bước vào phòng cô cũng đã chết trân khi nghe cuộc giao dịch giữa chồng và ông sếp già. Nếu Ngân không nhanh trí tìm hiểu rồi gọi cho phu nhân của ông ta đến đây bắt tận tay, day tận trán thì có lẽ, giờ đây cô đã bị ông ta hành cho ra bã rồi.
Ngân đợi cho 3 người họ đi ra thì ngồi dậy rửa mặt rồi đi về nhà. Dĩ nhiên, Ngân viết ngay tờ đơn ly hôn rồi đuổi Hùng ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, Hùng nhận luôn tờ giấy đuổi việc mà ông sếp già đã bảo thư ký soạn gấp gửi cho Hùng. Thế là chỉ vì 20 cây vàng dùng để gỡ gạc cá độ, Hùng đã mất cả vợ lẫn việc. Anh ngồi khóc rưng rức nhưng đã muộn.

Article sourced from VIETGIAITRI.
