Vì quá nghèo nên ba mẹ của họ đã mang con đi cho hai gia đình khác nhau ở Luoyang, Trung Quốc làm con nuôi. “Thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi lớn lên trong hai nhà chỉ cách nhau vài con phố nhưng không hề biết gì về nhau. Đến khi tôi 14 tuổi, một vài người bạn đã giới thiệu và chúng tôi bắt đầu chơi với nhau” – bà Mai Qiaoling là người chị cho biết. “Khi chúng tôi gặp nhau, tôi có cảm giác như mình nhìn vào gương vậy. Chị ấy giống tôi và tôi giống chị ấy” - Bà Wang Lingxia, người em song sinh nói.
Hai chị em đã chơi với nhau như những người bạn từ khi họ 14 tuổi, cho đến nay cả hai đã 55 mà không hề nhận ra mình có quan hệ máu mủ. “Chúng tôi đã thuê người tìm lại nguồn gốc gia đình. Tôi nghĩ chúng tôi có thể là họ hàng, nhưng không thể tin được chúng tôi lại là chị em sinh đôi. Người khác nhìn thì có thể nhận ra, nhưng chính bản thân chúng tôi thì lại không biết”. Hiện tại, hai chị em này đã đoàn tụ với gia đình cũ của mình cùng với một người chị gái và ba anh trai khác mà họ chưa từng nghe đến trước đây.

