Do chè chén cùng bạn bè đến say khướt, anh Mikolaj Tomaszewski, 38 tuổi đã điện thoại cho cậu con trai 8 tuổi của mình chạy xe đạp tới và để cậu bé lái xe đưa mình về nhà.

Cậu bé Juliusz 8 tuổi lái xe chở cha về nhà gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Daily Mail
Vật lộn đằng sau tay lái của chiếc Opel Corsa từ ngôi làng Gielniow, tỉnh Przysucha – Ba Lan, cậu con trai 8 tuổi của Mikolaj đã đi chệch làn đường và lao vào một chiếc Peugeot màu vàng.
Trước khi dừng lại hẳn, nó còn tiếp tục va chạm với một chiếc xe thứ ba. Sau vụ tai nạn, phần đầu của chiếc Opel Corsa bị phá hủy hoàn toàn.
Có tất cả 5 người bị thương được đưa tới bệnh viện với nhiều vết rách và bầm tím trên cơ thể.
Cảnh sát đã bắt giữ Tomaszewski ngay sau vụ việc. Anh chàng nát rượu bị kết tội gây nguy hiểm tới mạng sống của trẻ vị thành niên và gián tiếp để xảy ra tai nạn. Anh đang phải đối mặt với án tù 5 năm sau khi chiếc xe do con trai anh - Juliusz điều khiển gây tai nạn liên hoàn.
Để biện minh cho hành vi của mình, Tomaszewski nói con trai anh đã từng thực hành lái xe hồi cuối tuần ở trong một công viên và nghĩ rằng sẽ tốt cho đứa trẻ nếu để nó lái xe đưa anh về nhà với quãng đường ngắn.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
