Chicharito tiết lộ cách Van Gaal đuổi anh khỏi Man Utd
Phong độ của Chicharito có khiến Real Madrid và đặc biệt là Manchester United cảm thấy nuối tiếc? Có lẽ có, bởi cả hai đội đều đang lâm vào vận bĩ theo những cách khác nhau, đặc biệt là MU. Louis Van Gaal và các học trò vừa thua muối mặt Bournemouth cuối tuần qua và trước đó bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng, bị chính CĐV chỉ trích vì lối chơi thiếu sức sống, hay thậm chí “nhát gan”.
Van Gaal chắc hẳn có thể dùng đôi chân và cái đầu lợi hại của Chicharito vào lúc này để giải quyết vấn đề ghi bàn của MU nếu như không bán anh sang Đức mùa hè qua. Thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình truyền hình “'Fiebre Maldini' de Movistar+”, Chicharito đã tiết lộ rằng Van Gaal sẽ không bao giờ cho anh một cơ hội dù anh có nỗ lực bao nhiêu chăng nữa.

Chicharito: "Van Gaal nói tôi chỉ có 1% cơ hội giành lại suất đá chính"
“Tôi có được may mắn lớn khi tới thi đấu cho MU, cầu thủ đầu tiên ở nước tôi có được vinh dự đó. Phần lớn thời gian ở CLB đều tốt đẹp đối với tôi, nhất là sự khởi đầu rất xán lạn”, Chicharito cho biết. “Tôi rất biết ơn Alex Ferguson, tôi nghĩ ông ấy là người số 1 về khả năng trọng dụng cầu thủ và khiến mọi người cố gắng”.
“Thế nhưng thời gian ở đó kết thúc rất không êm đẹp. Khi mới lên nhậm chức, Louis Van Gaal nói rằng tôi phải đấu tranh cho vị trí xuất phát. Real Madrid sau đó đến với một lời mời và tôi nghĩ cơ hội ở đó sẽ thuận lợi hơn, nên quyết định được đưa ra chẳng mấy khó khăn. Ban đầu tôi vẫn phải ngồi dự bị, nhưng cảm ơn Chúa và (Carlo) Ancelotti đã cho tôi cơ hội trước Atletico. Tôi ghi bàn thắng quyết định và sau đó được biết các fan Real đã lên tiếng đòi CLB để tôi xuất phát”.

Chicharito và Sir Alex Ferguson
“Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải quay lại Manchester. Khi được gặp và nói chuyện với Van Gaal, ông ta nói thẳng rằng tôi chỉ có 1% cơ hội giành được suất đá chính. Tôi có một vài đề nghị trên bàn trong đó có Leverkusen, và tôi đã quyết định tới Đức thi đấu. Tôi đã cảm thấy tự tin ngay từ ngày đầu tới đây và cảm thấy mình trở nên quan trọng, không chỉ vì những bàn thắng mà còn vì được nhắc đến liên tục trên báo”.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Chicharito cho biết khoảnh khắc anh tự hào nhất trong sự nghiệp của mình là khi anh thi đấu ở World Cup 2010. “Trận thứ hai của ĐT Mexico là trước ĐT Pháp, tôi vào sân từ ghế dự bị và chúng tôi đã giành chiến thắng. Ngày hôm đó ông nội tôi đã có mặt trên khán đài để xem tôi thi đấu. Ông đã bay từ quê nhà tới đây và tôi sẽ không bao giờ quên chiến thắng ấy”, Chicharito kể lại.

Article sourced from 24H.
