Sau chuyến đi công tác ngắn ngày ở miền Nam, ông chồng tôi bỗng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi bắt đầu từ những so sánh… Thỉnh thoảng anh lại bảo, trong Nam phụ nữ thế này, chứ không thế kia…

    Sau chuyến đi đó, cũng nhân dịp cuối năm, nên chồng tôi mời đến nhà khá nhiều anh, chị, em đồng nghiệp trong cơ quan. Trà dư tửu hậu, mọi người bắt đầu bàn về chủ đề sự khác biệt về văn hóa, cũng như lối sống giữa hai miền Nam-  Bắc.

    Đại diện cho phe đàn ông có xu hướng nghiêng hẳn về phương Nam, nào là: Nơi đó phụ nữ có giọng nói “ngọt như mía lùi”;  Dịch vụ trong đó cũng miễn chê, có phải rút ví cũng cảm thấy xứng đáng với đồng tiền bát gạo; Đàn ông có vợ, sáng ra đi làm đã có quần áo là phẳng phui  treo trên mắc. Chồng về đến nhà là có sẵn đôi dép để ngay dưới chân để chồng thay ra cho thoải mái…

    Vợ mình là nhất (Dự thi)

    Ảnh minh họa

    Phía chị em phụ nữ thì biện hộ rằng, phụ nữ miền Bắc đa phần vất vả hơn. Họ cũng phải lo đi làm, cũng phải kiếm tiền, cũng mất 8 tiếng nơi cơ quan, về rồi lại có bao nhiêu công việc khác tới tấp đổ lên đầu… “Xét cho cùng chẳng ai phải nuôi ai, vì thế các nghĩa vụ cũng phải được san sẻ cho đều”, chị Mai phòng kế toán lên tiếng.

    Anh chồng tôi còn mạnh miệng dẫn ra: Phụ nữ phương Nam họ cũng biết sống cho mình hơn, biết làm đẹp không chỉ khi ra phố mà ngay cả khi ở nhà. Trong khi các bà, các chị nhà ta, tưởng đã “lừa” được một gã chồng rồi là cứ thoải mái ăn mặc lôi thôi, “đầu bù, tóc rối” khi ở nhà. Nhiều người cho rằng đó là sự giản dị, nhưng họ đã nhầm giản dị không đồng nghĩa với sự “úi xùi”. Chẳng ai có thể coi một phụ nữ là giản dị khi cặp môi của cô ta lúc nào cũng nhợt nhạt, thậm chí là nứt toác…

    Anh Hưng lái xe tếu táo: Có hôm chở vợ đi khám bệnh, mình dặn vợ, khi nào khám xong sẽ quay trở lại đón. Ai dè có chút công việc, thế là để vợ phải chờ cả tiếng đồng hồ. Thấy vợ mình đứng đó hoài mà chả ai thèm đón giúp, thương quá lại phải ra chở về.

    “Ngay cả chuyện gối chăn họ cũng biết phục vụ chồng “tới bến” luôn. Thế nên đàn ông có đi đâu đến tối cũng cố nhớ đường mà về nhà”, anh Khánh, trưởng phòng kinh doanh, nổi tiếng là đào hoa và sát gái tiếp tục “bật mí”.
    Thú thật sau, câu chuyện của các đồng nghiệp cơ quan chồng, tôi cũng đã bắt đầu quan tâm hơn tới hình thức của mình và cả chồng nữa, vì thấy không ít điều các anh nói là đúng. Tuy nhiên, những lúc bị “chê” quá tôi cũng bông đùa, có khi phải xin sếp cho anh đi làm đại diện ở miền Nam, chứ có lẽ anh không hợp với “khí hậu miền Bắc”.

    Mới đây, chồng tôi lại có chuyến công tác vào Tp.HCM. Song, sau chuyến đi này anh lại có những thay đổi theo chiều hướng khác. Anh bắt đầu chia sẻ với vợ con nhiều công việc trong gia đình hơn. Thậm chí, khi vợ bận anh còn chủ động “xin” vào làm bếp trưởng.

    Tôi đùa vui, lần này vào Nam bị các chị em hắt hủi hay sao mà chồng tôi khác vậy. Chồng tôi thật thà kể: Dạo trước, khi vào đó công tác đến nhà cậu bạn thân thời đại học chơi,  thấy cuộc sống gia đình của họ đúng là mơ ước. Chồng đi làm, vợ ở nhà chỉ lo nhà cửa và chăm sóc con cái. Nhìn chị vợ mặt  lúc nào cũng tươi như hoa. Anh chồng áo quần cũng luôn phẳng phui, đầu tóc  thơm phức… Nhưng sang đến năm nay, khi kinh tế ngày càng khó khăn, nguồn thu của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì cô vợ đã nhanh chóng kiếm cho mình một đại gia khác. Bây giờ, con cái anh còn phải gửi về ngoài Bắc nhờ ông và nội nuôi hộ...

    Rồi bất chợt anh nắm tay tôi, cái nắm tay thật chặt, thật ấm: Chỉ có vợ mình là nhất. Lúc đắng cay, hay lúc ngọt bùi vẫn đều có nhau.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ