Chết sững trước sự thật về lý do người yêu không đồng ý về ra mắt

20:08' 22-02-2016
Cô bạn đồng nghiệp của Tâm sống gần nhà Hùng kể với Tâm rằng thấy nhà Hùng đang chuẩn bị đồ sính lễ. Cô ấy còn trách Tâm sao chuyện vui như vậy mà lại giấu kín cả phòng. Tâm nghe mà hốt hoảng, bởi nhân vật chính trong câu chuyện này đâu có phải là Tâm.


    Không gặp gỡ được trực tiếp thì Hùng quan tâm Tâm theo kiểu điện hoa, tặng quà. (Ảnh minh họa)

    Không gặp gỡ được trực tiếp thì Hùng quan tâm Tâm theo kiểu điện hoa, tặng quà. (Ảnh minh họa)

    Tâm vừa bước qua tuổi 25, cũng đã trải qua nhiều lần hẹn hò, tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm được khoảng trời riêng cho mình. Tâm cũng đâu có phải người khó tính, vậy mà chàng nào cũng thế, chỉ nói chuyện được dăm bữa nửa tháng là dừng lại. Bởi ở họ, chẳng có điều gì có thể thu hút được Tâm.

    Rồi Tâm quen Hùng qua một người bạn. Người ta nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt chẳng sai. Cách nói chuyện dí dỏm, dễ thương của Hùng đã chiếm được cảm tình của Tâm. Không gian nói chuyện ba người mà như chỉ có Tâm và Hùng, còn người bạn kia đã sớm lên rêu trên tiểu thuyết từ lúc ánh mắt Hùng và Tâm chạm phải nhau. Sau lần đó, Hùng chủ động liên lạc với Tâm nhiều hơn và Tâm cũng không chối từ những cuộc hẹn cafe của Hùng. Chỉ sau 3 tháng, Tâm đã chính thức nhận lời làm người yêu của Hùng.

    Công việc của Hùng chủ yếu ăn theo thời vụ, lúc thì nhàn rỗi, khi thì bận tới mức không có cả thời gian nghỉ ngơi vậy mà Hùng vẫn khiến Tâm hài lòng với tình yêu mình đang có. Không gặp gỡ được trực tiếp thì Hùng quan tâm Tâm theo kiểu điện hoa, tặng quà. Thử hỏi có một chàng người yêu như thế thì ai mà không tha thiết cho được cơ chứ. Thời gian thấm thoắt qua đi, tình yêu của Hùng và Tâm cũng tròn 2 tuổi. Tuổi tác của Tâm cũng không còn nhỏ nữa nên Tâm đã bắt đầu tính đến chuyện kết hôn.

    Nhưng lần nào cũng thế, cứ hễ mở miệng đề cập đến vấn đề về ra mắt là Hùng lại giãy nảy lên. Hùng nói Hùng chưa sẵn sàng, Hùng muốn công việc ổn định thêm một thời gian nữa thì mới tính đến chuyện kết hôn. Nghĩ rằng Hùng yêu lâu nên chán mình, muốn thay đổi, Tâm giận dỗi nhưng rồi lại bị những lời nói ngọt ngào của Hùng làm cho mềm lòng:

    - Anh cũng chỉ muốn sự nghiệp thật ổn định để có thể mang lại cho em môt cuộc sống ấm êm, đầy đủ nhất mà thôi. Anh yêu nhiều như thế nào, chẳng lẽ em còn không hiểu.

    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hùng cũng phải đưa Tâm về ra mắt thì mọi chuyện mới có thể êm đẹp được. Hùng nhất quyết không chịu đồng ý, chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra giữa hai người.

    Một tuần trôi qua, Tâm dù nhớ Hùng đến da diết, cồn cào nhưng Tâm vẫn không chịu xuống nước nhắn tin với Hùng. Hùng là người có lỗi chứ đâu phải Tâm. Người ta yêu nhau mới có mấy tháng đã về ra mắt, đằng này, Hùng yêu Tâm cũng đã được hai năm, mà luôn miệng thề non hiện biển là sẽ lấy Tâm, cả đời này chỉ yêu mình Tâm, vậy thì lý do Hùng không chịu đưa Tâm về ra mắt là gì đây? Mà Hùng cũng thật lạ, không tin nhắn, không một cuộc gọi. Bình thường, toàn Hùng chiều chuộng, xin lỗi Tâm. Bây giờ rõ ràng là Hùng có lỗi, tại saoHùng không chịu nhận lỗi.

    Thêm một tuần nữa trôi qua thì Tâm nhận được cái tin sét đánh ấy. Cô bạn đồng nghiệp của Tâm sống gần nhà Hùng kể với Tâm rằng thấy nhà Hùng đang chuẩn bị đồ sính lễ. Cô ấy còn trách Tâm sao chuyện vui như vậy mà lại giấu kín cả phòng. Tâm nghe mà hốt hoảng, bởi nhân vật chính trong câu chuyện này đâu có phải là Tâm. Gần nửa tháng nay, Hùng đâu có liên lạc gì với Tâm. Có lẽ nào, Hùng đã thay lòng đổi dạ. Tức tốc, Tâm nhấc điện thoại gọi cho Hùng thì nhận được câu trả lời thản nhiên đến tàn nhẫn:

    - Xin lỗi, bây giờ anh bận lấy vợ lắm. Không thể tiếp chuyện em được. Hơn nữa, anh cần một người vợ biết ngoan ngoãn, nghe lời, chứ không phải một người hay cãi như em.

    Sự phũ tình đột ngột của Hùng đã mang đến cho Tâm cú sốc tinh thần cho Tâm quá lớn. Giờ Tâm mới biết ngoài Tâm ra, Hùng còn tìm hiểu thêm vài người con gái khác nữa và cũng yêu họ như yêu Tâm. Hùng muốn mình có thật nhiều sự lựa chọn, để cuối cùng, Hùng tìm được sự lựa chọn tốt nhất. Vậy mà hai năm qua, Hùng đã qua mặt Tâm một cách trót lọt. Tình yêu đã khiến Tâm mù quáng mà quên đi hết tất cả. Nhưng than thân trách phận bây giờ cũng có được gì. Tâm cười chua chát và bỗng thấy mình may mắn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ