Chào tháng Tư – những ngày chớm hạ

15:39' 01-04-2020
Nắng tháng tư nồng nàn như một đôi tình nhân đang độ xuân thì, tràn đầy yêu mến, khát khao và hiến dâng, cùng gió tháng tư dệt nên những bài tình tươi mới tuổi bình yên.


    Tháng tư - tháng của những tâm trạng chớm hạ

    Tháng tư về với những cơn mưa rào thơm mùi hương đất, và có lẽ dưới một cơn mưa rào chớm hạ này ta cũng đã cảm thấy đâu đó chút vị hè…Tiếng ve có đấy nhưng chỉ là chưa đủ da diết, âm vang cả vùng trời, cái nắng tháng tư cũng chưa đủ oi ả, nóng bức để con người ta phải dỗi trời, dỗi đất mà phải cất lời chửi thề. Hoa loa kèn trắng muốt khắp đường đi, những tà áo trắng tinh khôi, những tiếng ve “du dương”, những ánh nắng mĩ miều. Đôi khi, tôi cảm thấy tháng tư hệt như những cô thiếu nữ mới lớn, rất điệu đà và đỏng đảnh.

    Hôm nay, đến với những ngày đầu tiên của tháng tư - tháng của giao mùa tinh khôi, nồng nhiệt nhất trong năm, tôi muốn gửi đến các bạn những dòng tản mạn đầy tâm trạng và lãng mạn.

    Tháng tư - tháng mà mùa hè chưa sang và mùa xuân cũng chưa đi hẳn, là thời điểm của sự “pha trộn” ngọt ngào, nhẹ nhàng và mãnh liệt; cuồng nhiệt và thờ ơ; những giấc mơ xa xôi và những kí ức ngày xưa vẫn còn khắc khoải. Tháng tư - tháng bâng khuâng: chân bước mà lại không biết bước về đâu. Ôi cái tháng giao mùa, tháng của những buồn vui lẫn lộn…

    chao-thang-tu

    Tháng tư, tháng đầy rấy những hoài niệm, tháng cho ta mê mỏi đi tìm những kỉ niệm ngày xưa, tháng lục lọi trong trang lưu bút những nét chữ xinh xinh quen thuộc,…

    Tháng tư nhẹ nhàng, êm ái gợi nỗi lòng nôn nao khó tả khi về ngang trường cũ. Cây phượng già trải bao mùa mưa nắng, thương những năm tháng học trò ghi dấu bao kỉ niệm thời áo trắng tinh khôi.

    Tháng tư, cây phượng lại tấu lên bản hòa ca xao xuyến, nhắc mùa thi đến gần và sắp khép lại quãng đời thơ ngây. Sân trường lặng lẽ níu chân ai, hàng ghế đá trầm tư cất giấu bao nỗi niềm...

    Nắng tháng tư không còn run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân và cái rét nàng Bân thổn thức… Nắng tháng tư cũng không chói chang gay gắt, thắp lửa nhiệt tình và hết mình, ganh đua cùng những chùm hoa phượng đỏ một cách lẳng lơ và khiêu gợi giữa mùa hè… Nắng tháng tư nồng nàn như một đôi tình nhân đang độ xuân thì, tràn đầy yêu mến, khát khao và hiến dâng, cùng gió tháng tư dệt nên những bài tình tươi mới tuổi bình yên…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/chao-thang-tu-nhung-ngay-chom-ha-nw226279.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ