Liệu tình yêu của chàng và nàng có đẹp như mùa thu?

Chàng và nàng ngồi tâm sự:
- Em à! em nhìn về phía hàng cây kia em thấy gì?
- Em thấy hàng cây thẳng tắp, lá nhuộm một màu vàng bởi mùa thu.
- Em có biết nó nói lên điều gì không em yêu?
- Tình yêu tụi mình sẽ mãi đẹp như mùa thu, phải không anh?
- Không em ạ, nó có nghĩa là chiếc xe đạp anh đi mượn đã bị mất rồi.
****
Ủng hộ hết mình
Vợ cằn nhằn:
- Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng:
- Ừ, đi đi em!
Theo vietgiaitri
