Sinh viên Anna khá xinh đẹp nhưng lười học.

Hôm thi vấn đáp, cô ăn mặc rất đẹp, còn giáo viên hỏi bài là thầy giáo trẻ, đẹp trai.
Thầy vừa nhìn trò vừa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, thầy nhận được câu trả lời: Em không biết.
- Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây? – Thầy giáo hỏi.
Anna đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:
- Em thích một cuộc hẹn hơn.
- Vậy thì hẹn gặp em ở… lần thi lại nhé!
*****
Đằng nào cũng thế
Một người đàn ông đến lớp mẫu giáo, nói:
- Cho tôi đón con tôi.
- Con ông là bé nào? – Cô bảo mẫu hỏi.
- Tôi đón đứa nào cũng được. Đằng nào thì sáng mai tôi cũng lại đưa nó đến đây gửi thôi mà.
Cô giáo: !!???
Theo vietgiaitri
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
