Chỉ vì 2 bàn tay khiếm khuyết mà cậu bé 8 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc) này phải chịu một số phận rất nghiệt ngã.

    Cậu bé tay cua 3 lần bị vứt bỏ

    Bàn tay của Tử Ngọc giống như 2 chiếc càng của con cua

    8 năm trước, bố mẹ bé Tử Ngọc quen nhau khi đi làm thuê ở Quảng Châu, lấy nhau rồi sinh được 1 cặp song sinh là 2 bé trai, trong đó có Tử Ngọc. Khi Tử Ngọc sinh ra, bố mẹ phát hiện em bị khiếm khuyết ở cả bàn tay và bàn chân. Bàn tay trái của Tử Ngọc không có đủ xương, 2 ngón tay bị dính liền nhau, nhìn không khác gì đôi càng của con cua.

    Chỉ vì chuyện này, tình cảm giữa bố mẹ bé rạn nứt. Khi họ ly dị, anh của Tử Ngọc được gửi cho bà nội nuôi còn Tử Ngọc thì sống cùng mẹ ở Quảng Châu. Một thời gian sau, mẹ Tử Ngọc lấy chồng mới và có bầu vào năm ngoái.

    Hai tháng trước, cô ta đưa Tử Ngọc tới một đồn cảnh sát ở tỉnh khác, để mặc bé ở đó và bỏ về. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, Tử Ngọc được đưa tới nơi ở của bà nội. Không có tiền, bà nội Tử Ngọc đành vứt bỏ cháu, 2 lần bà đưa Tử Ngọc tới những nơi công cộng rồi bỏ lại em ở đó, may mắn là em được người tốt đưa về nhà.

    Tử Ngọc rất thông minh, dù không được đi học nhưng bà nội dạy chữ nào là nhớ ngay“Tôi cũng không muốn vứt bỏ nó đâu nhưng không có tiền nuôi, chỉ mong có người hảo tâm nhận nó về”– bà nội Tử Ngọc xót xa bày tỏ. Thấy hoàn cảnh của cậu bé đáng thương, hàng xóm đã góp tiền để bà nội đưa em đi phẫu thuật. Hiện Tử Ngọc đang chờ được phẫu thuật tại bệnh viện.

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ