Bàn với người yêu bố trí phục sẵn, đợi hiệu lệnh thì ra tay, Hằng đã cùng người yêu siết cổ nạn nhân cướp toàn bộ vàng, dây chuyền, ĐTDĐ iPhone 5S của vị khách đáng tuổi ông mình.

Cặp tình nhân siết cổ cụ già cướp tài sản
Ngày 15/1, Cảnh sát quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ Ngụy Thanh Hằng (18 tuổi) và Nguyễn Bá Minh Hiếu (20 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để làm rõ, xử lý hành vi “cướp tài sản”.
Vào khoảng 9h ngày 14/1, ông N.V.U (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) hớt hải đến trụ sở Cảnh sát phường Trường Thọ, quận Thủ Đức trình báo việc mình vừa bị 2 đối tượng siết cổ đến nghẹt thở để cướp tài sản là dây chuyền, nhẫn vàng, ĐTDĐ iPhone 5S tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo lời khai báo của nạn nhân, sáng cùng ngày đến quán cà phê không tên ở số 15A đường Song hành Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ để uống thì bất ngờ bị gã thanh niên ở trong quán từ phía sau dùng chiếc khăn siết cổ đến nghẹt thở, sau đó tỉnh dậy thì gã thanh niên này cùng nhân viên bán cà phê biến mất cùng số tài sản của ông U.
2 nghi can Hằng và Hiếu đã bị bắt giữ cùng tang vật liên quan đến vụ cướp do chúng gây ra.
Đối tượng Hằng khai nhận: Thấy ông U. là khách quen đến uống cà phê hàng ngày đeo nhiều vàng, đi xe SH, sử dụng điện thoại đắt tiền lại “mê” mình nên Hằng bàn với người tình tên Hiếu siết cổ nạn nhân cướp tài sản.
Sáng sớm 14/1, Hằng được chủ giao cho quản lý quán, lợi dụng cơ hội này Hằng đã đưa Hiếu đến quán cà phê “phục sẵn” chờ Hằng kêu ông U. “nhắm mắt lại em thưởng” thì ra tay.
Khoảng 8h30 cùng ngày, ông U. đến uống cà phê và được Hằng lả lơi, gợi tình rồi kêu nhắm mặt lại được thưởng thì Hiếu bất ngờ từ phía trong quán lấy khăn siết cổ gần 5 phút khiến ông U. gục tại chỗ.
Sau khi lột sạch toàn bộ số tài sản của ông U., cả 2 đem sợi dây chuyền của nạn nhân (nặng gần 5 lượng) đến một tiệm vàng trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh bán hơn 98 triệu đồng. Hằng mua sắm nữ trang, ĐTDĐ cho cả 2 và đã bị Cảnh sát bắt giữ thu lại gần như đầy đủ số tiền, tang vật của bị hại.

Hội chợ Tết St Albans 2024
