Trên một chiếc xe tải mui trần, hàng chục xác chết xếp chồng lên nhau, chảy nước thối, thấm xuống thân xe, tạo một vũng nước màu vàng rỉ sắt dưới mặt đất.

    Cảnh tượng không thể kinh hãi hơn ở Tacloban

    Quân đội thu dọn xác chết ở Tacloban.

    Một đoàn xe quân sự chở thi thể nạn nhân bão Haiyan ở Philippines buộc phải trốn chạy vì bị phiến quân đe dọa tấn công.

    Chiếc xe tải trắng hoen gỉ bắt đầu cuộc hành trình khốc liệt của mình khoảng 10h30 sáng trong cái nóng bức ngày càng tăng. Trên xe là 34 thi thể đang phân hủy nồng nặc, được binh sĩ quân đội Philippines trang bị súng trường đi theo bảo vệ.

    Chiếc xe tải trắng và một đoàn xe nhỏ khác đưa những thi thể này đi chôn tập thể. Nhưng chỉ 15 phút chạy dọc theo đường quốc lộ hiếm hoi còn sót lại sau trận bão, một tiếng súng vang lên và đoàn xe quân sự đột ngột dừng lại.

    Binh sĩ hoảng loạn nhảy xuống vệ đường và chạy vào bên trong một tòa nhà trống. Người dân địa phương cũng hoảng loạn chạy.

    Quân đội không nghi ngờ về thủ phạm tấn công. "Quân đội Nhân dân Mới - NPA" - họ thì thầm, nói đến một nhóm phiến quân hoạt động ở một số vùng nông thôn Philippines.

    Như vậy là những nỗ lực cứu trợ và dọn dẹp hậu bão ở Philippines lại thêm một lực cản mới: phiến quân.

     

    Cảnh tượng không thể kinh hãi hơn ở Tacloban

    Chưa biết đến bao giờ các nạn nhân thiệt mạng mới được chôn cất.

    5 ngày sau cơn bão kinh hoàng, xác chết vẫn nằm la liệt khắp các đường phố, ngõ ngách và nhà xác địa phương. Tình hình an ninh dường như xấu đi, trong khi người dân lo lắng về sự hoạt động lan tràn của NPA trong các vụ bạo lực ở khu vực trung tâm thành phố, bất chấp lệnh giới nghiêm.

    Kể từ cuối tuần qua, các trung tâm mua sắm ven biển trở thành nhà xác bất đắc dĩ, nơi thi thể được chất đống để chôn tập thể. Nhưng xác chết vẫn tiếp tục được đưa đến.

    Tính đến ngày hôm qua, hơn 200 thi thể đã được đưa đến đây trong túi đựng xác, dưới cái nóng như thiêu đốt.

     

    Trên một chiếc xe tải mui trần, hàng chục xác chết xếp chồng lên nhau, chảy nước thối, thấm xuống thân xe, tạo một vũng nước màu vàng rỉ sắt dưới mặt đất.

    Ông Sup Emmanuel Aranas, nhân viên pháp y ở Tacloban cho biết sẽ còn nhiều thi thể được đưa đến trong những ngày tới, bởi hàng nghìn người được cho là đã chết. "Hôm thứ hai chúng tôi tiếp nhận 74 thi thể, thứ ba 111 thi thể và không biết bao giờ mới hết".

    Những túi đựng xác màu đen cũng được xếp thành hàng ở quốc lộ chính của thành phố. Văn phòng của một cây xăng Shell cũng trở thành nơi tập kết xác chết. Vô số xác trẻ em, nhiều em mới 2-3 tuổi.

    Tại nhà tang lễ Cebu Rolling Hills, các nhân viên điều 4 chiếc xe đi làm nhiệm vụ dọn sạch đường phố. Ông Gerson Jandoc, nhân viên an ninh của công ty cho biết công ty không thể đá ứng nổi bởi thiếu thốn phương tiện. "Nhiều xác chết quá. Tôi muốn giúp nhưng vấn đề là không còn túi đựng xác nữa" - ông Jandoc nói.

    Ông Jandoc đã đưa 6 thi thể về nhà xác. Nhiệm vụ tiếp theo của ông trong ngày hôm qua là đưa thi thể của bà Marina Cortez, 70 tuổi từ vệ đường về.

    "Nếu đợi quân đội sẽ rất lâu. Chúng tôi tự làm nhanh hơn" - Nelson Javier, 44 tuổi, cháu trai của bà Cortez nói. Ông đã trả 53.000 peso (1.100 USD) cho dịch vụ này.

    Đối với những người sống sót, hãy còn quá sớm để nghĩ về việc chôn cất. 5 ngày sau thảm họa, Mark Philipp, một ngư dân địa phương vẫn cọ rửa trong căn nhà tan hoang của mình chờ thi thể đứa con trai 8 tuổi. "Tôi đã mất con nhưng vẫn chưa tìm thấy xác cháu. Tôi đã cố gắng cứu nhưng bị một thanh gỗ rơi trúng đầu. Con tôi trôi theo dòng nước".

    Armando Belo Surrao, có bạn gái mất cha trong cơn bão, đã mô tả Tacloban giống như một bộ phim kinh dị ngập ngụa mùi tử khí. "Không thể tưởng tượng nổi" - Surrao nói.
    Theo Telegraph



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ