Cảnh sát vác súng trường tự động bảo vệ dàn cầu thủ Man Utd
Đội hình 19 cầu thủ MU có mặt tại sân bay quốc tế ở Wolfsburg lập tức được đặt dưới sự bảo vệ tối đa từ các nhân viên an ninh sân bay và lực lượng cảnh sát. Cảnh sát được trang bị súng trường tự động có ống ngắm để đối phó với bất kỳ sự bất trắc nào xảy ra. Tình hình an ninh bất ổn ở châu Âu sau liên tiếp các vụ khủng bố do Tổ chức nhà nước Hồi giao tự xưng IS tiến hành khiến các cầu thủ MU cần được bảo vệ chặt chẽ.

Rooney chấn thương nên Anthony Martial sẽ dẫn đầu hàng công MU

Schweinsteiger trở lại Đức, đằng sau anh là Gullermo Varela, trong khi Depay và Fellaini rời máy bay sau

Dàn sao MU đến Wolfsburg trong sự bảo vệ của cảnh sát có vũ trang

Xung quanh Louis Van Gaal luôn có một nhân viên công lực đi kèm
Đội hình MU có sự vắng mặt của tương đối nhiều trụ cột, trong đó có tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney, tiền vệ phòng ngự Morgan Schneiderlin, hậu vệ Marcos Rojo, tiền vệ Ander Herrera cùng với Antonio Valencia và Luke Shaw.
Morgan Schneiderlin là thiệt hại mới nhất về mặt nhân sự của MU do dính phải chấn thương hông trong một buổi tập. Louis Van Gaal buộc phải dựa vào Michael Carrick cho trận đấu tới và đồng thời gọi lên từ đội trẻ tiền vệ 20 tuổi Sean Goss, một người sinh ra tại Đức. Hậu vệ Paddy McNair bị thay ra ở trận gặp West Ham hôm thứ Bảy nhưng vẫn đủ thể lực để đá trận đấu đêm nay cho dù còn đau nhẹ ở mắt cá.

Schneiderlin (trái) không kịp bình phục để đi Đức nên Michael Carrick sẽ thế chỗ
Động lực thắng của trận đấu này với HLV Louis Van Gaal và các học trò là rất rõ ràng. Wolfsburg có thể cầm hòa và họ sẽ đi tiếp dù kết quả trận đấu của PSV ra sao. Nhưng MU thì chỉ có thắng mới tự bảo đảm cho số phận của mình.

Luiz Gustavo (phải) vắng mặt cho Wolfsburg
Wolfsburg thua 1-2 trước Dortmund cuối tuần qua ở Bundesliga, nhưng được chơi trên sân nhà là một lợi thế lớn cho đội bóng này với chuỗi 29 trận bất bại trước đó tại Volkswagen Arena. Dù vậy cũng như MU, họ có vấn đề về lực lượng. Ngôi sao người Brazil Luiz Gustavo chưa đủ 100% thể lực sau khi đã nghỉ trận gặp Dortmund do đau lưng, và sự góp mặt của Gustavo luôn bảo đảm tính ổn định cho hàng tiền vệ của “Bầy sói”.
Sir Alex lo Liverpool sẽ vượt mặt MU
Sir Alex Ferguson đang chứng kiến sự trỗi dậy gần đây của Jurgen Klopp tại Liverpool và ông cảm thấy tương lai của MU không an toàn. Liverpool chỉ còn đứng đằng sau MU với cách biệt 6 điểm và nhiều người cho rằng “The Kop” vẫn đủ sức để tranh chức vô địch.
Có mặt trong một sự kiện ở London, Sir Alex nói: “Tôi lo lắng về Jurgen Klopp, bởi có một điều MU không bao giờ muốn xảy ra là bị Liverpool vượt lên trên. Klopp là một nhân cách tuyệt vời, luôn nở nụ cười tươi. Ngay cả khi Liverpool thua Newcastle, Klopp rất tươi tỉnh ra chúc mừng Steve McLaren”.
“Tôi biết Klopp từ các buổi giảng dạy và thảo luận về phương pháp huấn luyện. Đó là một người đàn ông cực kỳ phong nhã, tự tin và có động lực. Ông ấy sẽ sớm tạo nên sự khác biệt ở Liverpool”.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from 24H.
