Cảm ơn bố vì cho con được làm con rể của bố

17:00' 26-07-2021
Bố à, dù không phải là người đầu tiên yêu con gái bố, bảo vệ con gái bố nhưng con sẽ là người cuối cùng đi đến cuối đời, bảo vệ cô ấy đến hết cả cuộc đời của con bố ạ. Bố hãy thật yên tâm bố nhé.


    Ngày bố đồng ý gả con gái yêu của bố cho con, ngày con phải gánh vác trên vai trách nhiệm là trụ cột gia đình của mình. Ngày bố đưa tay vợ con vào bàn tay con và nói “Bố giao con gái bố cho con, đừng làm bố thất vọng. Hãy yêu nó thật lòng, chăm sóc nó, bảo vệ nó hãy làm như bố đã từng làm với nó nhé. Vì nó là tất cả, là gia sản vô giá trong lòng bố”.

    Ngày con nhận tin mình được lên chức bố, ngày con đầu tiên được ẵm đứa con đầu lòng trên tay, con run lắm nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài vì con là một người chồng, một người sau này phải là chỗ dựa cho chính đứa con của mình. 

    Bố đã đến bên con, đập nhẹ vào bờ vai đang run sợ, hồi hộp, cảm xúc đang rối bời kia và nói “Bố ngày xưa cũng vậy, nhưng đừng ngại điều đó vì điều này sẽ giúp con càng trân trọng và biết được những điều vợ con đã hy sinh cho con, con rể ạ."

    Ngày gia đình con lục đục, cãi nhau vì vợ chồng bất hoà vì không ai chịu nhường nhau. Mẹ thì rất lo lắng, cũng mất bình tĩnh như vợ con nhưng bố điềm tĩnh tìm con “Con rể à, nếu như ngày xưa bố biết là một người chồng tốt ngày từ đầu thì sẽ không để mẹ con phải bị gia đình chồng chèn ép và chê bai, sỉ vả và ghét bỏ, nếu ngày xưa bố chăm chú làm ăn thì mẹ con sẽ không bao giờ bị người ta nói là nghèo, sẽ không bao giờ để mẹ con phải gầy guộc xấu xí. Nhưng cái gì cũng có lần đầu con ạ, nhưng mình phải biết dừng ở đâu, mình là một người chồng, một người trụ cột nếu trong chuyện này con không nhịn được, còn không biết giải quyết, không biết điều chỉnh sao cho phù hợp thì làm sao có thể dạy con cái mình sau này được”.

    bo_4

    Cảm ơn bố, vì đã cho con được làm con rể của bố, được yêu thương con gái của bố, mặc dù lúc đầu bố lưỡng lự trong đám cưới của con nhưng bố vẫn sẵn sàng đặt niềm tin vào con.

    Bố ơi, dù con không phải con ruột nhưng sau mấy năm được làm con rể bố không lúc nào không cảm nhận được tình yêu thương, lo lắng và quan tâm của bố cả. Bố dạy con từ những ngày làm con làm chồng và làm cha. Bố không hề phân biệt con là con rể mà luôn coi như chính con ruột của mình để răn dạy để yêu thương.

    Không như mẹ xuất hiện trong sự dịu dàng và bao dung, bố luôn với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi khi khó tính, kiệm lời. Nhưng đằng sau đó thì lại là một trái tim ấm áp và vòng tay tràn đầy yêu thương dành cho các con của mình.

    Là cha, là mẹ ai lại không muốn con cái mình an cư lạc nghiệp, dựng vợ gả chồng. Nhưng khoảnh khắc mà tiễn con gái về nhà chồng, trao con gái mình cho một người đàn ông khác luôn khiến người bố phải nghẹn ngào. Bởi từ nay, con không còn trong vòng tay bố nữa, sẽ có một người đàn ông khác thay bố yêu thương con và cùng con xây dựng hạnh phúc.

    nguoi-cha-dan-con-gai

    Nhưng bố ơi, hãy tin tưởng nơi con, tuy con còn nhiều thiếu sót, còn chưa biết cách làm sao cho gia đình mình thật hạnh phúc nhưng con sẽ làm được, sẽ cố gắng để trở thành một người bố như bố, yêu thương con cái như chính bố đã làm với con vậy và nhất là đem đến hạnh phúc cho con gái bố. 

    Bố à, dù không phải là người đầu tiên yêu con gái bố, bảo vệ con gái bố nhưng con sẽ là người cuối cùng đi đến cuối đời, bảo vệ cô ấy đến hết cả cuộc đời của con bố ạ. Bố hãy thật yên tâm bố nhé.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/cam-on-bo-vi-cho-con-duoc-lam-con-re-cua-bo-nw232645.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ