Những ngã tư đường của tuổi 25! Những ngã tư đường của tuổi 25!
Khi ta 25, mọi thứ đều lưng chừng và nửa vời. Sự nghiệp mới chớm, tình yêu còn dở dang, bạn bè thưa thớt dần. Nhưng bởi vì chẳng bình yên như vậy, mới là tuổi trẻ, mới là tuổi 25 của tôi!
Tin Mới
  • Em buông tay rồi, anh hạnh phúc nghe anh

    11:26' 05-06-2018

    Em buông tay rồi, anh hạnh phúc nghe anh

    Cô quyết định buông bỏ, buông bỏ cả quãng đời thanh xuân đẹp nhất cô đã từng dâng hiến cho anh, buông bỏ cả những gì thiêng liêng nhất trong tình yêu mà đến mãi sau này cô mới nhận ra chính những cùng cực trong đau khổ đó cô mới thấy tình yêu vẫn là mãi mãi và chính những đổ vỡ hôm nay đã dạy cho cô những mạnh mẽ sau này.

  • Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!

    07:24' 05-06-2018

    Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!

    Đêm hôm ấy về, Trí Vũ mất ngủ. Câu chuyện ban tối khiến anh tò mò và đặt rất nhiều câu hỏi. Tự nhiên, đang yên đang lành anh bỗng lại trở thành bạn trai của Diệu Linh. Nếu là bình thường, chắc anh vui lắm, nhưng không hiểu sao lòng anh cứ gợn lên một nỗi xót xa. Dường như trong câu chuyện này, có nhiều uẩn khúc.

  • Khi ta phải lòng cô bạn thân...!

    03:26' 05-06-2018

    Khi ta phải lòng cô bạn thân...!

    Cho đến một ngày. Năm chúng tôi 20 tuổi. Nó nói nó đã yêu.

  • Sập bẫy tình

    11:18' 04-06-2018

    Sập bẫy tình

    Người đàn ông ấy hằng ngày vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ trong góc của một quán cà phê, không biết anh ta có chuyện gì mà khổ sở đến vậy. Các nhân viên trong quán vốn đã quen mặt, chỉ cần anh ta vừa mới bước vào cũng sẽ đoán được anh ta uống gì, ngồi ở đâu và nói câu gì đầu tiên. Nhưng vẫn không có ai biết anh ta đang gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống.

  • Nên bên kẻ yêu mình hay bất chấp vì người mình thương?

    11:30' 02-06-2018

    Nên bên kẻ yêu mình hay bất chấp vì người mình thương?

    Trong cuộc đời này, bàn tay đàn bà yếu mềm lắm , không đủ sức cả đời níu đàn ông đâu. Hãy để đàn ông giữ lấy mình. Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy chọn người yêu thương mình nhiều hơn.

  • Người khôn ngoan - là người biết buông tay đúng lúc

    09:30' 02-06-2018

    Người khôn ngoan - là người biết buông tay đúng lúc

    Cuộc đời này, muốn hạnh phúc, chính là đừng cưỡng cầu. Người với người cũng như thế. Đến một lúc, khi duyên đã cạn, phận đã tan, tất thảy đều hóa tro tàn.

  • Em ơi, mạnh mẽ mãi có khi nào thấy đau lòng không?

    05:30' 02-06-2018

    Em ơi, mạnh mẽ mãi có khi nào thấy đau lòng không?

    Đừng gồng mình với đời, hờ hững với người rồi lại ôm hết thảy đau thương vào lòng. Tự nhìn vào trong gương đi em, em còn lại gì đây? Có phải chỉ có tổn thương chồng chất, lòng đã có bao nhiêu chai sạn?

  • Đàn bà dại hay khôn chỉ cần nhìn cách giữ chồng sẽ rõ

    03:30' 02-06-2018

    Đàn bà dại hay khôn chỉ cần nhìn cách giữ chồng sẽ rõ

    Đàn bà khôn có thừa sự tinh tế để dù yêu đến mấy cũng không quên tận hưởng cuộc sống của riêng mình, đàn bà dại lại chỉ chăm chăm lo cho chồng con mà bỏ rơi chính họ.

  • Những người tình phức tạp

    01:27' 02-06-2018

    Những người tình phức tạp

    Trước đó hai người quen nhau cũng không tính chuyện dài lâu, mỗi người đều có những nỗi buồn của riêng mình nên chỉ muốn tìm người giải toả.

  • Chuyện ngược đời, từ bao giờ kẻ thứ ba lại có quyền ghen tuông với "chính thất"?

    23:13' 31-05-2018

    Chuyện ngược đời, từ bao giờ kẻ thứ ba lại có quyền ghen tuông với "chính thất"?

    Vợ đã không ghen tuông thì thôi, đằng này nhân tình nhân ngãi là người thừa của trong một mối quan hệ, mà lại hậm hực ghen tuông?

  • Chiếc váy cưới bỏ lại

    03:27' 31-05-2018

    Chiếc váy cưới bỏ lại

    Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, Trang từng mơ về một chiếc váy cưới xa hoa và lộng lẫy, một buổi tiệc hoành tráng bên bạn bè, người thân, một người đàn ông lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay cô và hứa sẽ yêu cô mãi mãi.

  • Có những chia ly mà người ra đi còn đau lòng hơn người ở lại

    12:10' 30-05-2018

    Có những chia ly mà người ra đi còn đau lòng hơn người ở lại

    Khi mà sự ra đi của ai đó chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa nhưng sự thật thì từ lúc họ rời bỏ, chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần, thậm chí có những lúc không còn cả nước mắt để mà rặn ra. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu. Vậy thì ai đó có ở lại hay rời bỏ thì có liên quan gì đến sướng vui, đau khổ của ta đâu?

  • Chúng ta liệu có ổn khi trưởng thành?

    08:10' 30-05-2018

    Chúng ta liệu có ổn khi trưởng thành?

    Đến một lúc nào đó ta chợt ngỡ ngàng nhận ra thế giới của người lớn không chỉ có một góc màu hồng, mà còn những gam màu khác nữa. Điều chúng ta cần làm là tập quen và chấp nhận - ĐỂ ĐƯỢC LỚN....

  • Con gái chỉ cần là chính mình, càng tranh đua hơn kém càng hạ thấp giá trị mình thêm

    21:38' 29-05-2018

    Con gái chỉ cần là chính mình, càng tranh đua hơn kém càng hạ thấp giá trị mình thêm

    Phụ nữ, đừng tự tức giận hay ghen hờn với quá khứ của người đàn ông mình yêu. Càng tỏ ra ganh ghét, bản thân càng thua thiệt. Càng tranh đua hơn kém, càng hạ thấp giá trị mình thêm.

  • Hãy cứ dứt áo ra đi, bỏ lại người không có thời gian dành cho mình

    17:48' 29-05-2018

    Hãy cứ dứt áo ra đi, bỏ lại người không có thời gian dành cho mình

    Đàn bà đừng lãng phí thanh xuân vì một người không có thời gian dành cho mình. Đừng phung phí tình yêu vì một người xem tiền trọng hơn vợ.

  • Là phụ nữ, đừng để thân xác là của mình nhưng số phận lại rơi vào tay thiên hạ

    13:48' 29-05-2018

    Là phụ nữ, đừng để thân xác là của mình nhưng số phận lại rơi vào tay thiên hạ

    Ở đàn bà có nhiều cái khổ nhưng lại không bằng một cái dại. Dại khi mãi sống vì chồng và miệng lưỡi của thiên hạ.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ