19:23' 05-07-2018
Và rồi chúng ta đã xa nhau không một lời từ biệtXoay lưng về phía nhau, im lặng và bước đi… rồi cứ thế chúng ta dần xa nhau. Chẳng hề có một tổn thương, không cả nước mắt lẫn một lời từ biệt. Chúng ta xa nhau
19:23' 05-07-2018
Và rồi chúng ta đã xa nhau không một lời từ biệtXoay lưng về phía nhau, im lặng và bước đi… rồi cứ thế chúng ta dần xa nhau. Chẳng hề có một tổn thương, không cả nước mắt lẫn một lời từ biệt. Chúng ta xa nhau
05:10' 05-07-2018
Duyên phận do trời, hạnh phúc do ngườiNgười ta đến với bạn vì điều gì thì sẽ ra đi vì điều ấy. Trước khi học yêu ai đó hãy yêu thương chính mình, mình phải thật hạnh phúc thì tình yêu của mình dành cho một nửa mới thực sự hạnh phúc.
01:07' 05-07-2018
Đừng vì quá cô đơn mà vội vàng đưa tay nắm sai ngườiNgười theo em, người vì em mà em chẳng tiếc. Tại sao người dối em, người từng làm em đau khổ, em lại còn yêu. Nếu có ai hỏi tôi rằng: Anh ta có tốt với
06:14' 04-07-2018
Gửi em, những cô gái chênh vênh trong tình yêu của tôi....!Em biết không? Thanh xuân của em rạng ngời như đóa hoa tỏa hương trước nắng ngọt ngào, thơm ngát. Và tôi tin rằng sau những năm tháng em thương người thì cũng đến lúc em tự thương lấy mình rồi đấy.
21:28' 03-07-2018
Xin hãy yêu nhau bằng cả tấm chân tình...đến khi nào có thểChắc hẳn ai cũng đã từng hỏi người yêu của mình: Vì sao anh yêu em. Nhưng sự thực thì tình yêu chẳng có bất cứ lý do gì cả.
10:02' 03-07-2018
Đàn bà có thể không tin vào đàn ông nhưng tuyệt đối phải tin bản thân mìnhĐàn bà nếu không tin chính mình thì đừng vội đặt câu hỏi về bản thân
08:24' 03-07-2018
Tại sao càng yêu nhau lâu cảm xúc ngày càng nguội lạnh? Thật ra tình cảm vẫn còn, chỉ là bị bỏ quên trong ngăn đá mà thôiTại sao càng yêu nhau lâu cảm xúc ngày càng nguội lạnh? Thật ra tình cảm vẫn còn, chỉ là bị bỏ quên trong ngăn đá mà thôi
04:24' 03-07-2018
Cứ yêu đi, và khi chàng muốn cưới, tự khắc anh ấy sẽ ngỏ lời với bạn thôiĐàn ông rất hay bị hiểu nhầm là giống loài chỉ khoái bay nhảy, bởi không ít phụ nữ sau nhiều lần úp mở rằng “Anh ơi cưới nhé?!” là thấy người yêu của mình một là né, hai là té. Đàn ông sợ cưới, sợ gông cùm của hôn nhân sẽ đẩy tự do ra khỏi cuộc đời chàng ư?
00:24' 03-07-2018
Đã từng có một cô gái rất yêu anhKhi một cô gái đã quen với sự cô đơn...cũng là khi sự hiện diện của bạn không còn quan trọng với cô ấy nữa...cứ để mặc cô ấy đi, cứ bỏ cô ấy lại một mình đi...sẽ có một người con trai khác chăm sóc cô ấy thay bạn...
18:24' 02-07-2018
Đi mệt rồi, con chỉ muốn về nhà với mẹ thôi!Con chỉ muốn mình mãi là trẻ nhỏ để hàng ngày chạy quanh khắp xóm chơi với lũ bạn, để được mẹ chăm sóc lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, để được làm lũng mẹ mua cho cái này cái kia mỗi khi con biếng ăn, để được mẹ vỗ về mỗi khi con bị bắt nạt.
14:12' 02-07-2018
Đàn ông bội bạc như chiếc áo cũĐàn bà một khi đã cởi chiếc áo mang tên người cũ, đừng dại mà mặc lại. Đừng để ai có cơ hội làm tổn thương bạn đến hai lần trong cuộc đời này.
11:18' 30-06-2018
Phụ nữ trưởng thành thật sự sẽ chẳng cần dựa dẫm đàn ôngNhiều cô gái chưa chồng thường truyền tai nhau câu nói: Chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì người con gái cả đời chẳng cần trưởng thành. Điều đó đúng, nhưng chỉ trên ngôn tình.
07:18' 30-06-2018
Phụ nữ đừng khóc vì người đàn ông bỏ điĐàn ông, khi yêu thì như nước như lửa, hết yêu như gỗ như đá. Phụ nữ có khóc hết nước mắt thì họ cũng không mủi lòng. Vì thế, để không tổn thương, phụ nữ, đừng khóc vì người đàn ông bỏ đi.
03:18' 30-06-2018
Muốn yêu nhau dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứaMuốn dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa, mà phải giữ tâm ý, phải đủ chân thành. Em không trông chờ người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần người qua ngày gió bão, vẫn cạnh kề em.
00:30' 30-06-2018
Anh đã vẽ thanh xuân của em thành một bức tranh đa sắcAnh còn nhớ không? Nhớ lần đầu ta gặp nhau, khi mà em đang loay hoay chưa biết làm thế nào với nỗi đau bị phản bội và anh xuất hiện như là định mệnh vậy. Ngày hôm đó, là một ngày đông thật lạnh, em ngồi cạnh anh và em khóc, bộ dạng vô cùng thảm hại. Còn anh không nói gì, chỉ im lặng và nhìn em. Không thể tin rằng, người đàn ông lạnh lùng ngày hôm ấy lại trở thành một phần thanh xuân của em.
16:26' 29-06-2018
Bên người nắng ấm, bên tôi mây mù...Những ngày sau chia tay, chúng ta vẫn chung một bầu trời nhưng không còn nhau nữa.