Đã sang thu rồi, người cũ cũng đã có người yêu! Đã sang thu rồi, người cũ cũng đã có người yêu!
Lời hứa của những tháng mùa hè cũng qua rồi, cảm xúc đọng lại cũng chẳng còn bao nhiêu vậy mà lòng đôi khi còn buồn.....
Tin Mới
  • Trong tình yêu một khi đàn ông im lặng thì chứng tỏ đang có người khác làm anh ta vui hơn

    00:07' 29-09-2018

    Trong tình yêu một khi đàn ông im lặng thì chứng tỏ đang có người khác làm anh ta vui hơn

    Nhưng một khi đàn ông im lặng thì chứng tỏ anh ta đang bận rộn với người phụ nữ khác. Đơn giản anh ta im lặng là vì không có bạn anh ta càng rảnh rang nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác.

  • Góa bụa

    18:21' 28-09-2018

    Góa bụa

    Buổi trưa, đang lu bu dọn dẹp trong siêu thị, chị nhận được tin nhắn của con gái: “Bố con mất chưa đầy hai năm mà giờ mẹ đã bày đặt bồ bịch. Không lẽ mẹ nôn nóng muốn lấy chồng đến thế?”. Đọc xong tin nhắn, chị lặng người, ngực trái nhói đau.

  • Đọc sách cho mẹ nghe

    17:26' 28-09-2018

    Đọc sách cho mẹ nghe

    Vương Lôi cuối cùng cũng vào học trường phổ thông trọng điểm của tỉnh, làm cho bà mẹ ở góa lâu năm vừa mừng vừa lo. Vì thế, bà quyết định rời nhà đi kiếm tiền để đóng học phí cho con, nhưng một đi không còn thấy tăm hơi đâu. Vương Lôi thường ngồi thẫn thờ một mình, nước mắt rơi lã chã.

  • Chuyện tình hoa cỏ may

    17:20' 28-09-2018

    Chuyện tình hoa cỏ may

    Bóng chiều nghiêng đổ trên đê làng. Yến vẫn ngồi một mình bên bãi cỏ may màu xám bạc, tim tím xao xác cả cõi lòng. Những cơn gió thu trở mình se sắt làm từng trảng cỏ may rủ nhau cùng chín. Yến đăm đăm nhìn từng bông cỏ may ngậm đầy hạt đương phất phơ trong gió và hình như chúng đang thì thầm với Yến rằng, đừng chờ đợi nữa.

  • Một lần cảm nắng

    12:46' 28-09-2018

    Một lần cảm nắng

    Hơi thở của gã đang nhẹ nhàng phả vào ngay sau gáy tôi. Cánh tay của tôi bị gã tóm chặt, đau riết. Bàn tay gã sượt qua mặt tôi, sượt qua tóc tôi. Hình như tôi đang bị thôi miên bởi ánh nhìn và mùi rượu nồng nồng của gã. Tôi đứng bất động, chờ đợi điều tương tự một bộ phim sắp xảy ra. Có lẽ gã sẽ hôn tôi, giống như những gì mà tôi từng thấy trên phim ảnh. Hai mươi ba tuổi, tôi chưa từng hôn. Cũng không nghĩ, nụ hôn đầu của mình lại ở hoàn cảnh bi đát như thế này.

  • Nếu tất cả chỉ là thoáng qua

    10:13' 28-09-2018

    Nếu tất cả chỉ là thoáng qua

    Nếu tất cả mọi chuyện hai ta đã từng đều chỉ là thoáng qua, thì tại sao em phải nặng lòng như thế.

  • Ngày trước, chúng ta cũng đã từng có một chuyện tình

    20:08' 27-09-2018

    Ngày trước, chúng ta cũng đã từng có một chuyện tình

    Ngày xưa đó, đoạn tình cảm đó, tôi đã dành cho bạn một phần của thanh xuân.

  • Tháng Chín và những lá thư tay

    14:18' 27-09-2018

    Tháng Chín và những lá thư tay

    Tháng Tám đỏng đảnh hệt như một nàng mơ, phụng phịu đợi chờ một lá thư tay. Vậy mà người viết thư lại là tháng Tám. Những lá thư chắt chiu từ tháng Tám, không biết tháng Chín đã nhận được chưa?

  • Vô tình thích cậu, lại không thể vô tình quên cậu

    11:18' 27-09-2018

    Vô tình thích cậu, lại không thể vô tình quên cậu

    Gửi cậu, thanh xuân của tớ. Có lẽ mãi mãi về sau tớ sẽ vẫn chẳng bao giờ có thể đủ can đảm để nói với cậu ba từ: “Tớ thích cậu”.

  • Một ngày cậu quay về, mong chúng ta không trở thành xa lạ

    07:18' 27-09-2018

    Một ngày cậu quay về, mong chúng ta không trở thành xa lạ

    Ngày ấy, tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng biết thế nào gọi là thích, là thương, chỉ biết bên nhau. Rồi một ngày cậu rời đi. Còn lại mỗi tôi, sợ ngày cậu quay về thấy mọi thứ trở thành xa lạ.

  • Người ta sẽ quên những gì bạn làm, nhưng sẽ nhớ mãi cảm giác bạn đem lại

    12:58' 26-09-2018

    Người ta sẽ quên những gì bạn làm, nhưng sẽ nhớ mãi cảm giác bạn đem lại

    Người ta sẽ quên những gì bạn nói và những gì bạn làm. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên những gì bạn khiến cho họ CẢM THẤY.

  • Gửi những mốc thời gian hạnh phúc : Mười năm nữa có trôi qua, tôi vẫn thấy mình 18 tuổi

    10:58' 26-09-2018

    Gửi những mốc thời gian hạnh phúc : Mười năm nữa có trôi qua, tôi vẫn thấy mình 18 tuổi

    Thời còn đi học, tôi cảm nắng một cậu bạn: cao, da trắng, học lớp chọn của trường. Sau mỗi buổi học căng thẳng thì hình ảnh cậu bạn mặc đồng phục ngồi ăn cơm ở bàn đối diện đối với tôi là khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày.

  • Chỉ là mây trời

    06:28' 26-09-2018

    Chỉ là mây trời

    Tôi khựng lại khi bất ngờ nghe một tiếng “hít” chói tai phát ra từ đầu tàu hơi nước tỏa khói mù mịt cả một góc núi. Nó như thể được đào lên từ đâu đó trong xa vắng, không giống với thứ âm thanh “ò e” của tàu diesel mà tôi vẫn nghe thường ngày.

  • Hãy học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế

    02:17' 26-09-2018

    Hãy học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế

    Bạn sẽ bỏ thói quen phán xét người khác vô lý sau khi đọc xong câu chuyện này

  • Sống để tồn tại thì dễ vô cùng, sống để tận hưởng thì khó vô bờ, bạn có chấp nhận "trả giá" để "nâng cấp" cuộc đời mình không?

    20:16' 25-09-2018

    Sống để tồn tại thì dễ vô cùng, sống để tận hưởng thì khó vô bờ, bạn có chấp nhận "trả giá" để "nâng cấp" cuộc đời mình không?

    Muốn cuộc đời đáng sống, không có cách nào khác ngoài việc phải tự mình xây dựng nó.

  • Đừng so sánh vợ hoặc chồng mình với một người khác…

    12:19' 25-09-2018

    Đừng so sánh vợ hoặc chồng mình với một người khác…

    Trong tình yêu điều tối kỵ nhất chính là so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác, việc đó chẳng hay ho một chút nào cả. Nếu người ta đã thật lòng yêu thương bạn thì chẳng việc gì phải “đứng núi này trông núi nọ” đúng không ?

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ