23:00' 02-04-2020
Tháng tư về rồi, em còn nhớ những mùa hoa?Cuộc đời chúng ta đã trải qua biết bao mùa hoa. Liệu em còn nhớ những mùa hoa ta đã cùng nhau đi qua yêu thương?
23:00' 02-04-2020
Tháng tư về rồi, em còn nhớ những mùa hoa?Cuộc đời chúng ta đã trải qua biết bao mùa hoa. Liệu em còn nhớ những mùa hoa ta đã cùng nhau đi qua yêu thương?
19:00' 02-04-2020
Đừng thương hại những cô gái “ế” trong khi chưa chắc bạn đã hạnh phúc bằng họ đâuAi cũng có một nỗi khổ của riêng mình, chúng ta dựa vào từng hoàn cảnh mỗi người mà tìm cách vượt qua. Bởi vậy xin đừng thương hại những cô gái độc thân làm chi. Có lẽ cuộc sống một mình còn dễ chịu hơn yêu nhau mà luôn phải chịu đau khổ.
18:00' 02-04-2020
Đôi khi cãi cọ trong tình yêu không đơn thuần là do mâu thuẫn, mà đến từ nhu cầu ích kỷ của mỗi ngườiKhi hai người dần dần quen với mối quan hệ này, họ bỏ qua những điều tốt đẹp của đối phương, thay vào đó, họ sẽ để ý đến những điều không tốt của người kia.
17:00' 02-04-2020
Sự im lặng là điều khó chịu nhất, và cũng là điều giết chết tình yêu nhanh nhất...Có thể đến một lúc nào đó khi nhìn lại, chúng ta sẽ nuối tiếc cho những tháng ngày đó. Những tháng ngày không còn giận dỗi, cãi vã, mà chỉ còn là sự im lặng vô hình nhưng lại đủ sức chia rẽ tình yêu này.
16:00' 02-04-2020
Sẽ đến lúc phải chấp nhận, có những người chỉ có thể giữ trong tim…Nếu cuối cùng, chúng ta chọn rời xa nhau, xin hãy thôi dằn vặt. Chỉ đơn giản là ga cuối chúng ta không chung bến, những người yêu nhau rồi cũng không quay về bên nhau như ai đó vẫn lầm tưởng.
21:00' 01-04-2020
Viết cho những ai không thể buông bỏ được quá khứ: Mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng của nóChúng ta thường nghe người khác nói, quên đi, quên hết đi. Nhưng để quên một sự việc đâu có dễ dàng, đặc biệt là với người mà mình từng yêu sâu đậm, sao nói quên là có thể quên ngay được.
15:39' 01-04-2020
Chào tháng Tư – những ngày chớm hạNắng tháng tư nồng nàn như một đôi tình nhân đang độ xuân thì, tràn đầy yêu mến, khát khao và hiến dâng, cùng gió tháng tư dệt nên những bài tình tươi mới tuổi bình yên.
20:00' 31-03-2020
Phụ nữ cả đời này nên hẹn hò yêu đương bao nhiêu lần được coi là đủ?Trong cuộc đời của người phụ nữ, thật ra nên yêu qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu mối tình mới có thể nói là đủ để nếm trải mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống trước khi nắm tay một người đến răng long đầu bạc.
15:00' 31-03-2020
Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời khi ở bên cạnh mẹ cha mới là bình yên thực sựNụ cười của bạn dần sẽ trở lên cứng ngắc, có đôi lúc bạn sẽ tự cảm thấy nó nhạt nhẽo tới đáng sợ, đôi mắt của bạn cũng không còn trong trẻo như cái hồi còn sống dưới mái nhà và mang hình hài của một đứa trẻ con nữa. Ấy là lúc bạn đang cảm nhận được những bước chân đầu tiên của ngưỡng cửa “Trưởng thành”.
21:00' 30-03-2020
Bí kíp của người phụ nữ vừa sang vừa duyên mà không cần quá xinh đẹpNgười đàn bà khôn ngoan không cần hướng tới những mẫu hình quá đẹp đẽ mà phải có những bí kíp riêng để vừa sang vừa duyên trong mắt đàn ông.
14:03' 30-03-2020
Tại sao tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất, và có yêu đến bao nhiêu lần cũng không thể sâu đậm bằng tình đầu?Những rung động đầu đời của thời non nớt, dại khờ sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà bạn không thể quên và cũng không muốn quên.
00:00' 29-03-2020
Người hướng ngoại giữa thời social distancing: Giữ khoảng cách thể chất không có nghĩa là cách ly với thế giớiNếu bạn đã quen với cuộc sống ở trong nhà, làm các công việc độc lập, không đam mê với việc ra ngoài, social distancing không phải trở ngại lớn. Còn những người hướng ngoại thì sao?
17:14' 28-03-2020
Những mẩu chuyện nhỏ nói với bạn rằng: Nhà là nơi có người bảo vệ bạn hết mình, yêu thương bạn vô điều kiệnCho dù đã trưởng thành hay vẫn còn trẻ con, cho dù chỉ là một người bình thường hay đã có địa vị trong xã hội thì trên đời này, không nơi đâu bình yên và ấm áp hơn gia đình, hơn vòng tay của người thân.
17:44' 27-03-2020
Duyên tiền định: Sợi dây vô hình liên kết hai linh hồnTruyền thuyết kể rằng: Có một sợi dây vô hình liên kết hai linh hồn đã sẵn duyên tiền định. Những kết nối được ràng buộc không có thời gian, địa điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể nào.
07:00' 26-03-2020
Phụ nữ biết cách khiến mình xinh đẹp, may mắn sẽ tự đếnChỉ cần yêu lấy bản thân mình, khiến mình trở nên xinh đẹp. Đến khi đó bạn còn cần trông mong gì vào hai chữ vận may nữa, chẳng phải chính bạn đang tự mang đến vận may, điều tốt đẹp nhất cho mình sao?
13:57' 25-03-2020
Hạnh phúc là một liều thuốc gây nghiện: Người bình tĩnh hưởng thụ, kẻ cuống cuồng khổ tâm đi tìm cả đời không thấyBa chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác. - William Arthur Ward.