Ông Chris Robinson có niềm đam mê đặc biệt với thú nhồi bông Benies Babies. Việc liên tục mua những con thú bông này đã trở thành cơn nghiện khó dứt đối với ông.

    Cơn nghiện của ông Chris bắt đầu khi cậu con trai Taylor đòi mua thú bông như một sở thích của tất cả những đứa trẻ nhỏ khác. Từ sau lần đó, ông liên tục tìm mua các loại thú bông này. Tính tới nay, ông Chris Robinson đã bỏ ra khoảng 100.000 USD để mua thú bông.

    Bỏ hơn 2 tỷ mua thú bông

    Ông Chris Robinson đã bỏ ra hơn 100.000 USD để mua thú bông

    Ban đầu, ông Chris nghĩ rằng, việc mua hàng loạt các loại thú bông cũng giống như một dự án đầu tư lấy lãi để sau này nuôi các con vào Đại học. Thế nhưng, trái ngược với dự định ban đầu, trong suốt thời gian qua, ông Chris chỉ mua thêm thú bông chứ không hề bán bất cứ con nào đi. "Nó như một cơn nghiện ma túy, không thể dứt bỏ được" - Ông Chris thú nhận.

    Bỏ hơn 2 tỷ mua thú bông

    Việc mua những con thú bông là niềm đam mê bất tận của ông Chris

    Bỏ hơn 2 tỷ mua thú bông

    Việc sở hữu quá nhiều những con thú bông khiến ông Chris không có chỗ để trưng bày mà phải đóng gọn lại từng thùng. Tuy vậy, ông vẫn nhất định không bán bất cứ con thú nào

    Bỏ hơn 2 tỷ mua thú bông

    Cậu con trai Taylor nói về sở thích kỳ quặc của bố

    Quá trình sưu tập thú bông của ông Chris vừa được con trai lớn của ông xây dựng thành bộ phim tài liệu với tên gọi: "Sạt nghiệp vì thú bông". Người con này cũng hi vọng rằng, cha mình có thể từ bỏ cơn nghiện này và gia đình anh sẽ không phải bỏ ra bất cứ đồng tiền nào để mua thêm những con thú bông mềm nữa.

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ