Trong khoảng thời gian từ ngày 24/10 năm ngoái đến ngày 27/3 năm nay, ông Randolph Ebert, sống tại Bloomfield, đã bị toà án Dandenong tuyên phạt vì đã từ chối nộp phạt cho hai lần có hành vi đậu chiếc xe moóc của mình trên đường vào nhà, khiến cho căn nhà của ông trông rất chướng mắt, và một tội danh khác là nuôi quá hai con chó trong nhà mà không có giấy phép. Ngoài ra, ông Ebert còn từ chối nộp phạt cho hành vi đậu xe trên đường để bán hàng khi chưa được phép và đậu loại xe hạng nặng trong khu vực có nhiều người dân sinh sống quá 1 giờ đồng hồ mà không có giấy phép.
Người khởi tố là ông Andrew Brady cho biết các nhân viên đã nhận được rất nhiều phàn nàn từ phía những người dân sống gần đó về việc đậu xe bên ngoài nhà và trên tuyến đường dành cho người đi bộ. Về phía mình, ông Ebert, là người tự đại diện cho mình tại toà, cho biết ông đã bán 2 chiếc xe và một trong hai chú chó của mình và di chuyển xe và xe moóc của mình ra khỏi bãi cỏ trong nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề. Ông Brady cho biết thêm tuyên phạt này còn có tác dụng như một lời cảnh báo đối với tất cả những ai có hành vi coi thường pháp luật. Ông nói: “Nếu bạn có ý định tỏ thái độ không tôn trọng luật pháp địa phương và những hình phạt về đậu xe, làm phiền những người sống xung quanh, bạn sẽ bị hội đồng thành phố kiện và đưa bạn ra toà án địa phương”.

