Bí mật ngoại tình bị lật tẩy nhờ bộ đồ lót hàng hiệu

Nhờ bộ đồ lót, tôi đã phiện được bí mật động trời của em. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn khi lấy được một người vợ đảm đang, tháo vát lại xinh đẹp như em. Cho tới một ngày tận mắt nhìn thấy em mặc món quà tôi tặng để ôm ấp một người đàn ông khác thì tôi mới hiểu, mình chỉ là kẻ thất bại trong hôn nhân vì không biết cách giữ vợ.
Nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tôi nghe theo lời khuyên của mấy người bạn có kinh nghiệm, mua tặng em 2 bộ đồ lót và 1 chiếc váy ngủ hàng hiệu rất quyến rũ. Cứ nghĩ đến nét mặt ngạc nhiên và hạnh phúc của em khi nhận được món quà đặc biệt này từ tôi là tôi lại cảm thấy vui sướng.
Từ ngày về sống chung với em, em chưa từng làm điều gì sai khiến tôi phải phiền muộn nên tôi luôn tin tưởng em tuyệt đối và luôn mong muốn mang lại cho em những điều tốt đẹp nhất. Lúc thấy em reo lên đầy vui mừng và kinh ngạc khi mở quà, tôi đã hạnh phúc vô cùng.
Nhưng từ khi em nhận được món quà tới nay cũng đã một tuần lễ mà vẫn chưa thấy em diện đồ mới nên tôi đành đánh bạo hỏi em. Em thẹn thùng trả lời: “Em muốn mặc nó vào một dịp đặc biệt nhất để anh bất ngờ”. Cứ nghĩ em chỉ muốn là tôi vui hơn nên tôi cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Vài ngày sau, em có lịch đi công tác đột xuất 6 ngày. Tôi tủm tỉm nghĩ thầm, có khi em đợi đến khi trở về mới diện cho tôi ngắm cũng nên, vì xa nhau lâu ngày, cả hai sẽ rất nhớ nhau. Đây có lẽ đây là dịp đặc biệt mà em nhắc đến.
Vì tính em hay quên đồ nên tôi đã giúp em kiểm tra hành lý mang theo. Khi mở va li hành lý của em ra, tôi chết sững khi bắt gặp mấy bộ đồ lót tôi mua tặng em nằm chình ình trong đó. Em mang đồ lót đẹp thế này đi công tác để mặc cho ai ngắm chứ. Trong khi ở nhà tôi đòi em mặc thì em không chịu. Bản tính đa nghi trỗi dậy, tôi quyết định bí mật theo dõi em trong chuyến công tác này rồi bất ngờ phát hiện…
Sự thật chẳng có chuyến công tác nào cả. Sáu ngày em đi vắng chỉ là đi du lịch cùng nhân tình của em. Chắc em không thể ngờ được rằng, bí mật động trời này của em lại bị tôi phát hiện.
Tối ấy, khi em và nhân tình đang âu yếm nhau trong phòng khách sạn thì tôi bất ngờ gõ cửa giả làm nhân viên đưa đồ. Tôi chết lặng khi em đang mặc chính bộ đồ lót và chiếc váy ngủ tôi mua nằm dài trên giường trong tư thế rất khêu gợi. Còn hắn, gã nhân tình của em khá đẹp trai và khỏe mạnh.
Thấy tôi, em lấy vội chăn che vào người còn gã nhân tình của em thấy tôi nhìn gã với ánh mắt đầy căm hận liền cắm đầu bỏ chạy. Em khóc lóc thú nhận rằng chỉ do một phút yếu lòng với sự trẻ trung, ga lăng và hào hoa kia nên em mới dại dột đi với hắn. Em thề thốt rằng em với hắn chưa có gì cả, đây là lần đầu tiên.
Từ trước tới giờ tôi luôn tin tưởng em hết mực nên giờ mới phải nhận lấy cú sốc cay đắng như thế này. Dù vẫn còn yêu em nhưng tôi không sao quên được hành động phản bội này của em. Hình ảnh em trong món quà tôi tặng đang nằm chờ đợi người đàn ông khác cứ thế ám ảnh tôi, khiến tôi đau đớn và bị dày vò rất nhiều. Tôi phải làm sao để thoát khỏi bế tắc này đây.

Article sourced from VIETGIAITRI.
