Bất ngờ khi nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng

Tôi nghe mà suýt nữa rớt tim ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? (ảnh minh họa)
Trước khi lên phòng mẹ chồng tôi còn nháy mắt chồng tôi ra hiệu điều gì đó, lên phòng tôi hỏi nhất định anh không chịu khai. Đoán chắc mẹ lại bảo anh nhân cơ hội về thì sinh thêm cho bà một đứa cháu nữa chăng? Đúng là mẹ chồng tôi.
Đêm đầu tiên sau gần 3 năm xa cách vợ, chồng tôi có những giây phút ngọt ngào như đêm tân hôn. Ôm chồng mà ngủ tôi thấy cảm giác này bình yên. Cứ thế, tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Đang ngủ thì tôi buồn đi vệ sinh quá, có lẽ do tối tôi có uống nhiều bia nên giờ khổ thế này đây. Tỉnh dậy không thấy chồng đâu, nghĩ chắc anh cũng đi vệ sinh rồi.
Nhẹ nhàng xuống nhà đi vệ sinh, đi đến cầu thang tầng 1 tôi khựng người lại thấy mẹ chồng và chồng đang to nhỏ chuyện gì bí mật. Tiến sát xuống hơn để nghe xem 2 người có chuyện gì mà bí mật vậy, lại còn đợi nửa đêm mới nói riêng với nhau. Đứng nghe câu chuyện, tôi chết trân khi nghe thấy mẹ chồng bảo:
- Con Lan gần nhà bác Thái ở quê đấy, con thấy thế nào? Nó học xong đại học rồi, nhưng chưa xin được việc. Lấy nó về cũng tốt đấy, con bé vừa xinh lại ngoan. Về xin việc cho thì nó biết ơn nhà mình không hết đấy.
- Mẹ này, việc này mẹ đừng can dự vào được không. Con nghĩ…
- Nghĩ gì chứ. Bây giờ phải tranh thủ cơ hội mà xin cưới nó, chứ để không thằng khác nó cướp mất đấy con à. Mày có học mà ngu thế.
- Ép dầu ép mỡ, chứ ai ép duyên hả mẹ. Mà mẹ làm thế không hay lắm đâu. Nhỡ cô ấy không đồng ý thì có phải ê mặt không. Mất cả chì lẫn chài đó.
- Chả sao. Mẹ quyết rồi, mai mẹ con mình về quê đặt lễ hỏi nhà nó. Nhìn nhà mình giàu có, lại học thức nó chả gật đầu vội chứ sang chảnh cái lỗi gì.
Tôi nghe mà suýt nữa rớt tim ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ mẹ chồng tôi định lấy vợ lẽ cho chồng tôi sao? Anh là bà chán ghét tôi, muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà mà đón con dâu mới vào. Thật không ngờ mẹ chồng tốt bụng mà tôi vẫn coi như mẹ đẻ lại làm chuyện này sao…Và cả chồng tôi cũng đồng ý, nghe theo lời mẹ. Có lẽ nào sau thời gian xa cách anh cũng chán tôi rồi ư?
Tôi vội vàng bỏ chạy lên phòng, chả hiểu vì buồn bực và câu chuyện cực sốc của mẹ chồng khiến tôi quên hẳn mình đang buồn đi vệ sinh. Nằm quay lưng vào tường giả vờ ngủ, nước mắt của tôi không thể ngừng rơi. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi chuyện này là sao? Và tôi sẽ phải là người ra đi ư?

Đêm qua em nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người rồi (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau dậy đi làm, tôi thấy mẹ chồng đã đi mua trầu cau về rồi. Hôm nay mẹ chồng và chồng định làm chuyện này thật sao. Tôi tự dưng tủi thân đến phát khóc, chẳng đi làm nữa. Thấy khuôn mặt buồn thiu, lại như sắp khóc chồng tôi hỏi:
- Em có chuyện gì không vui à? Nói anh nghe xem, anh có thể giúp vợ được không?
- Em chẳng có chuyện gì cả. Thôi anh đi đi, không mẹ lại giục kìa.
- Em biết anh đi đâu sao?
- Vâng. Đêm qua em nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người rồi. Em xin lỗi.
- Chết thật. Mẹ đã dặn là phải bí mật, mà em biết chuyện thế này thì phải làm như nào đây.
- Anh chán và muốn bỏ em rồi đúng không?
- Ai nói với em như vậy. Anh yêu em còn không hết, bỏ gì mà bỏ chứ.
- Vậy tại sao anh và mẹ lại muốn có vợ mới?
- Vợ mới nào?
- Anh đừng giả vờ nữa. Hôm qua em đã nghe không sót 1 từ nào cả.
- À. Chắc em hiểu nhầm rồi. Mẹ với anh đang định bí mật hỏi vợ cho chú Thắng. Đàn ông con trai gì 30 mươi rồi vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Mẹ lo chú ấy ế vợ, nên tìm vợ cho chú ấy thôi. Không phải anh. Mẹ yêu chiều em như thế, ghét bỏ thế nào được.
- Anh nói thật hay đùa đấy?
- Em không tin, để anh ra gọi mẹ vào sẽ rõ.
- Thôi được rồi, em tin. Sao chuyện này anh và mẹ phải giấu diếm mọi người làm gì? Để em cứ tưởng…
- Tưởng anh lấy vợ mới hả? Mẹ thích thế, sợ nói ra chú Thắng lại chối đây đẩy ấy mà. Thôi để chồng ôm vợ cái cho vợ hết giận dỗi nhé. Lần sau ấm ức cái gì phải nói với chồng ngay, đừng im lặng như thế lại to chuyện ra đấy vợ à.
- Vâng. Em biết rồi, anh đi ra đưa mẹ về quê đi.
Hóa ra chuyện đêm qua chồng và mẹ bí mật nói là như vậy, làm tôi cứ tưởng mẹ lấy vợ mới cho chồng. Không biết người mẹ “nhắm” cho chú Thắng như thế nào mà để tôi một phen lao đao. Mai này có em dâu mới, tôi nhất định phải dặn thím ấy cảnh giác với mẹ chồng lắm chiêu này mới được.

Article sourced from XALUAN.
