Bản tình ca cũ mình không còn hát cho nhau

20:36' 25-01-2019
Còn lại gì cho ký ức đó, kể từ ngày mình nghĩ rằng sẽ không ở lại. Cả những lời kể, những cố gắng bắt chuyện sau này đều đâu thể khâu lại trái tim của chúng ta?


    Bản tình ca cũ mình không còn hát cho nhau
    ảnh minh họa

    Tôi đã sai khi đôi lần vẫn nhớ và gọi cho em. Mối quan hệ này không còn gay gắt như dạo trước! Những tin nhắn gửi đi đã có người đáp lại. Niềm thương cũ mơ hồ trở về, tôi lại nhìn khuôn dung ấy qua những mảnh cười vụn trong từng tấm ảnh có em trên facebook.

    Hai chúng ta đã đồng ý như thế: giữa hai chúng ta, may mắn nhất chỉ có thể là tình bạn. Điều tôi từng phải ao ước khi em mới rời đi. Tình bạn nghĩa là khoảng trống ngày đó đã dần đầy! Đầy với em là đôi bàn tay một người mới. Anh ta tinh tế và bao dung, những điều em nghĩ anh ta hiểu và cảm thông hết.

    Hôm nay của em là những ngày vui, đâu có như ký ức của chúng mình.

    Đã có lúc tôi ngược về quá khứ để ngắm nhìn em, lại nghĩ về câu chuyện của những đứa trẻ yêu nhau từ trong nôi.

    Phố bây giờ đông người qua, những mối quan hệ cũng vì thế mà bớt đi phần ràng buộc. Người trong thành phố, khi một lần đã chứng kiến thay đổi là họ sẽ chọn rời đi, chẳng màng những điều diễn ra bên trong người ở lại có thực sự sâu đậm.

    Đã có lúc tôi ước mình là người sẽ dắt tay em vượt qua muôn vàn bão tố. Cả những lời “người ta nói” về em, cả những khó khăn thiếu thốn của hai đứa. Tốt đẹp gì những kẻ tầm thường? Nhưng khi hai kẻ tầm thường gặp nhau, tình yêu đó có thể sẽ giúp họ hiểu và cho nhau hết.

    Dưới màn sương ướt áo, mình đã từng yêu nhau không tiếc nuối. Suy nghĩ lâu dài đã từng dành cho nhau. Cả hai chúng ta đã từng nguyện ước được vì nhau mà tốt lên từng ngày, đã nghĩ về những tổn thương nơi người kia mà nguyện lòng cố gắng.

    Vậy mà bây giờ mọi chuyện xảy ra như vậy, không ai có thể đoán trước.

    Đúng là tôi sai rồi khi tôi thấy ghen với người ấy.

    Cơ hội nào cho tôi, khi em bây giờ là những ngày hạnh phúc. Qua những câu em nói, những điều em che giấu, tôi đâu biết cảm xúc trong em là gì.

    Bản tình ca cũ mình không còn hát cho nhau. Những trang viết cũng chẳng nói về nhau, và vì thế mà không còn nhòe đi trong nước mắt. Tôi đâu từng nghĩ rằng mình sẽ yêu người khác, cả bây giờ và tháng năm sau này.

    Điều từng có được, em ơi đừng hối tiếc. Im lặng như lúc này, phút giây khi trước cũng sẽ dịu đi. Ta không như lúc trước, chẳng loay hoay tìm lời giải đáp cho việc để người còn lại ra đi, cũng sẽ không cố đi tìm cho câu chuyện cũ một ý nghĩa nữa...



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2458183


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ