Bán nhà trả nợ vì quá tin tưởng cô con dâu “ngoan hiền“

19:10' 05-01-2016
Giờ nhìn vào gia cảnh nhà ông bà, người ta thương nhiều hơn giận. Chủ nợ ngày nào cũng tới đòi tiền. Ông bà đang đứng trước nguy cơ phải bán sản nghiệp của tổ tiên đi để trả nợ cho cô con dâu ngoan hiền.


    Số máy mà mọi khi vẫn liên lạc với con dâu bỗng dưng im bặt khiến ông bà Nam hốt hoảng. (Ảnh minh họa)

    Số máy mà mọi khi vẫn liên lạc với con dâu bỗng dưng im bặt khiến ông bà Nam hốt hoảng. (Ảnh minh họa)

    Ngày Hòa đưa Phương về ra mắt, ông bà Nam mừng rỡ hơn bắt được vàng. Phương vừa xinh đẹp, giỏi giang lại ngoan ngoãn. Cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn nhưng hoàn cảnh ở quê quá khó khăn nên kinh tế vẫn chẳng thể khấm khá lên được. Nghe đâu làng bên có mấy người đi xuất khẩu lao động mới được có một năm mà đã có tiền xây nhà, mua đất, mua xe. Vậy là ông bà Nam về bàn với hai con chuyện đi nước ngoài làm ăn.

    Sau một hồi bàn bạc, ông bà Nam đã thống nhất người đi sẽ là Phương. Nam là con trai, ở nhà còn nhiều chuyện phải gánh vác. Hơn nưa Phương lại nhanh nhẹn, tháo vát, ông bà Nam tin con dâu mình sẽ làm nên cơ nghiệp. Ước mong đổi đời đã khiến ông bà đánh liều đi vay lãi để lấy tiền đưa con dâu đi xuất khẩu lao động.

    Ngày đưa Phương ra sân bay, bà Nam cứ khóc mãi, lo con dâu phải chịu khổ cực, vất vả. Phương bước chân lên máy bay mang theo tất cả niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng cho gia đình. Nào ngờ đâu...

    Mới sang bên đó một tháng, Phương đã gửi về cả chục triệu, số tiền mà có khi cả gia đình làm vất vả cả 2 tháng trời cũng không kiếm ra được. Trong thư gửi kèm Phương có nói cuộc sống bên này rất tốt, Phương sẽ cố gắng không phụ công ơn và sự kỳ vọng của ông bà Nam. Ông bà Nam vui mừng khôn xiết, đi khoe khắp làng trên xóm dưới về cô con dâu ngoan hiền, tài giỏi của mình. Số tiền Phương gửi về, ông bà gom góp vào để trả nợ chứ chẳng giữ lại đồng nào.

    Số tiền Phương gửi về mỗi thàng ngày một nhiều hơn. Phương không còn gửi thư nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ chồng và chồng. Càng ngày, hy vọng về một tương lai tươi sáng càng mở ra rõ rết với ông bà Nam.

    Nhưng tháng thứ 6 sắp qua mà Phương vẫn chưa gửi tiền về. Ông bà Nam sốt ruột, lo lắng Phương xảy ra chuyện gì liền gọi điện sang hỏi thăm con dâu thì Phương nói Phương vẫn khỏe, chỉ là chưa có lương nên Phương chưa gửi tiền về được. Tin tưởng con dâu, thương con một mình vất vả ở nơi đất khách quê người, lại không muốn giục giã nhiều chuyện tiền nong, ông bà đành im lặng chờ đợi. Sau đó Phương có gửi tiền về nhưng ít hẳn so với mọi lần. Lý do đưa ra là tiền lương bị cắt giảm vì công ty đang làm ăn thua lỗ. Phương bắt đầu hạn chế gọi về nhà. Có gọi cũng chỉ hỏi thăm qua loa cho xong chuyện.

    Rồi một ngầy kia, số máy mà mọi khi vẫn liên lạc với con dâu bỗng dưng im bặt khiến ông bà Nam hốt hoảng. Lo sợ con dâu bên đó xảy ra chuyện, ông bà chạy vạy khắp nơi nhắn tin tung tích con dâu. Trời đất như sụp đổ trước mắt khi ông bà hay tin cô con dâu ngoan hiền của ông bà bên đó đang linh đình tổ chức đám cưới với một người đàn ông làm ăn lâu năm bên đó. Không tin vào những gì tai mình nghe thấy, ông bà tìm mọi cách bắn tin, liên lạc với Phương. Mừng rỡ vì cuối cùng cũng liên lạc được với con dâu thì rất nhanh chóng, ông bà bị dội ngay một gáo nước lạnh:

    - Bố mẹ đừng mong chờ tiền bạc của con nữa. Con sẽ không về nữa đâu, con đã có chồng mới bên này rồi. Dù sao con cũng phải cảm ơn bố mẹ, nhờ bố mẹ vất vả mà con mới được đổi đời như ngày hôm nay. Bố mẹ cố gắng thu xếp trả nợ giúp con nhé! Chúc bố mẹ mạnh khỏe!

    Bà Nam nghe xong ngất lịm đi còn ông Nam thì như hóa đá. Giờ nhìn vào gia cảnh nhà ông bà, người ta thương nhiều hơn giận. Chủ nợ ngày nào cũng tới đòi tiền. Ông bà đang đứng trước nguy cơ phải bán sản nghiệp của tổ tiên đi để trả nợ cho cô con dâu ngoan hiền. Còn Hòa thì cả ngày chỉ biết vùi đầu vào bia rượu vì chán nản. Tương lai tươi đẹp trước mắt bỗng chốc tan thành mấy khói chỉ vì niềm tin đặt sai chỗ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ